10/11/2004 21:51 GMT+7

Lại thêm hàng loạt "nhạc copy"?!

TRẦN NHẬT VY
TRẦN NHẬT VY

TT - Năm 2004 có thể coi là năm giới đạo nhạc bị phát hiện. Khá nhiều nhạc sĩ danh tiếng bị nêu tên, đặt nghi vấn trên các phương tiện truyền thông và trong số này có hai người đã bị hội nghề nghiệp xử lý.

PNRSTT7q.jpgPhóng to
Một trong 10 CD nhạc copy và cover đang bán công khai trên thị trường

Mới đây, trên thị trường lại xuất hiện CD nhạc copy - cover gồm 10 đĩa, sưu tập những "cặp" bài hát mà người sản xuất gọi là đạo nhạc. Một sản phẩm không hợp pháp nhưng...

CD copy - cover cung cấp cho chúng ta một danh sách tương đối dài hơn với bản nhạc gọi là gốc và bản xem như copy dù chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào thẩm định và xác định. Nghe qua, dù không là người trong nghề cũng có thể cảm nhận sự giống nhau ít nhiều của những bản nhạc này.

Nghe các ca khúc

jCILzt9c.jpg Mẹ yêu
jCILzt9c.jpg Anh yêu em
jCILzt9c.jpg Tuổi 16
jCILzt9c.jpg Renaissance faire
jCILzt9c.jpg Ngồi hát ca bềnh bồng
jCILzt9c.jpg The clock ticks on
Chiếm tỉ lệ cao trong danh sách này là các bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo. Ngoài ca khúc Tuổi 16 (copy từ Renaissance fair) đã được Hội Âm nhạc TP.HCM thẩm định, còn có Ngồi hát ca bồng bềnh (giống hệt nhạc khúc The clock ticks on của Blackmore's Night), Để anh cháy cùng em (giống hệt Dance with me của Debelah Morgan), Ánh trăng (giống hệt Can't wait của Yuki Hsu - Yoo Seung Jun).

Đây cũng là những nhạc khúc nghi là đạo (do chưa có bằng chứng cụ thể) đã được báo giới đặt câu hỏi trước đây nhưng chưa được cơ quan chức trách thẩm định.

Tiếp theo trong danh sách còn có hai bài hát của Phương Uyên: Anh tôi (giống ca khúc Biết không còn của Nhậm Hiền Tề) và Mẹ yêu (giống Anh yêu em của Vương Kiệt).

Tay guitar trẻ nổi tiếng thời gian gần đây là Vĩnh Tâm lâu nay cũng có vài ca khúc tham gia thị trường. Và trong danh sách này có hai ca khúc của anh: Tình yêu tìm thấy (giống Seven days của Craig David) và Hãy cho em ngày mai (giống Let me be the one của SwiT).

Thái Thịnh, một cái tên rất lạ, cũng có hai tác phẩm nằm trong danh sách là Niềm thương nhớ (giống Generous của Moon Hee Jun) và Anh sorry (giống Out of the dark của Falco). Cả hai ca khúc này đều viết cho Triệu Hoàng hát.

Danh sách còn có Quang Huy với bài Em thích anh (HAT hát, rất giống Em yêu anh của Jewelry), Hàn Vy với Tình em ngọn nến (giống Sự thật của tình yêu của Trịnh Tú Văn), Minh Kha với Cỗ máy tình yêu (giống Ka-ching của Shania Twain), Đỗ Quang với Giấc mơ xinh (giống Định mệnh của Harlem Yu)...

Tính ra CD này có bài hát của 20 nhạc sĩ (có một số ca khúc giống hệt ca khúc nước ngoài nhưng chỉ có người hát mà không có tên tác giả). Dù không rõ ngoài chuyện kinh doanh những người sản xuất còn nhằm vào mục đích gì, nhưng rõ ràng điều này đã tạo một ấn tượng xấu cho hoạt động âm nhạc. Chí ít là sự hoài nghi, lớn hơn là sự thất vọng của người yêu nhạc đối với những người viết nhạc trẻ hiện nay.

Giới buôn bán băng đĩa cho biết 10 đĩa đang bán hiện nay chưa chắc là những đĩa cuối cùng. Với tình hình hiện tại chắc chắn sẽ còn đĩa thứ 11 rồi 12, 13 ra đời. Liệu những đĩa ra đời sau này có là những cái tát thật sự vào hoạt động âm nhạc của giới trẻ không? Và chẳng lẽ những bộ phận quản lý có liên quan lại dửng dưng trước hiện tượng này?

TRẦN NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên