Ông đã trúng giải 885.000 USD cách đây 5 năm ở Croatia và đã lấy vợ 5 lần. Nay ông quyết định bán hết tài sản tặng thân nhân và bạn bè rồi trở về sống thanh đạm trong căn nhà khiêm tốn của mình ở Petrinja, phía nam Zagreb. Ông chỉ giữ lại một ít tiền trúng số để chi phí cho cuộc sống hằng ngày.
![]() |
Ông Frano Selak, bảy lần thoát chết, lại trúng số độc đắc - Ảnh: CEN |
Ông đã thoát chết khi có mặt trên một xe lửa di chuyển từ Sarajevo đến Dubrovnik bị trật đường ray và lọt xuống một con sông lạnh giá. 17 người chết đuối, còn ông cố ngoi đến bờ sau khi bị giảm thân nhiệt, choáng, trầy xước và một tay bị gãy. Một năm sau, lần đầu tiên và duy nhất trong đời đi máy bay, ông bị lọt khỏi máy bay khi một cánh cửa máy bay đột nhiên bung ra. Lần này 19 người chết, còn ông tránh được vụ rớt máy bay và rơi xuống một đống rơm.
Năm 1966, khi đi trên một xe buýt thì xe buýt lọt xuống sông, bốn người chết đuối, ông bơi được đến bờ và chỉ bị thương nhẹ. Tai nạn thứ tư xảy ra năm 1970 khi đang lái ôtô bon bon trên xa lộ thì xe bốc cháy, ông bay khỏi xe chỉ vài giây trước khi thùng xăng nổ. Ba năm sau, ông bị mất gần hết tóc khi một vòi bơm xăng bị hở và phun xăng lên máy ôtô đang nóng làm xe bốc cháy.
Năm 1995, tai nạn thứ sáu xảy ra khi ông bị một xe buýt tông tại Zagreb nhưng chỉ bị sây sát. Năm sau, khi đang lái xe trên đường đèo, lúc qua một khúc quanh thì ông thấy một xe tải của Liên Hiệp Quốc lù lù tiến thẳng tới. Chiếc Skoda của ông lao nhanh qua rào chắn và rơi xuống một hố sâu 90m. Ông lọt qua cửa xe rồi vướng vào một ngọn cây, còn chiếc ôtô rơi xuống đáy vực nổ tung!
Vậy, ông Frano Selak không là người may mắn nhất thế giới sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận