26/08/2010 16:42 GMT+7

Người giúp việc bị chủ cắm 24 cây đinh vào người

TRẦN PHƯƠNG (Theo Hindustan Times, AP, AFP)
TRẦN PHƯƠNG (Theo Hindustan Times, AP, AFP)

TTO - Các bác sĩ và Chính phủ Sri Lanka ngày 25-8 xác nhận việc một phụ nữ bị cắm vào người 24 cây đinh trong thời gian làm giúp việc tại Saudi Arabia. Xác nhận này cho thấy cô đã bị gia đình chủ tra tấn.

aSQZbFcS.jpgPhóng to

Chị Ariyawathi đang điều trị tại bệnh viện sau khi trở về từ Saudi Arabia - Ảnh: AFP

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra và sẽ phối hợp với Chính phủ Saudi Arabia để bắt các nghi can” - Bộ trưởng phát triển kinh tế Lakshman Yapa Abeywardena tuyên bố.

L.G. Ariyawathi, 49 tuổi, trở về nhà ở Matara, cách Colombo 160km hôm 21-8. Cô phải nhập viện một ngày sau đó vì các cơn đau hành hạ. Các bác sĩ tại Bệnh viện Kamburupitiya phát hiện trên người cô các vết thương, bỏng và qua chụp X-quang họ còn sốc hơn khi nhìn thấy 24 cây đinh ghim khắp nơi trên cơ thể người phụ nữ.

Các cây đinh có chiều dài từ 2,5-5cm. Bốn cây nằm ở mắt cá chân và đầu gối khiến cô đi lại rất khó khăn. Một cây kim ghim trên trán trong khi hầu hết số đinh còn lại nằm ở hai cánh tay. Khi trở về, Aryavati bị giữ ở sân bay Riyadh khi đi qua máy phát hiện kim loại. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan sau đó đã cho cô qua vì không phát hiện gì.

"Tình trạng cô ấy đã ổn định hơn nhưng chúng tôi vẫn phải cho cô ấy kháng sinh và thuốc giảm đau” - bác sĩ Satharasinghe nói. Các bác sĩ dự định phẫu thuật lấy số đinh trên ra vào ngày 27-8.

NWK9hXC7.jpgPhóng to

Ảnh chụp siêu âm cho thấy các cây đinh cắm trên bàn tay của chị Ariyawathi - Ảnh: AFP

Ariyawathi đi xuất khẩu lao động từ tháng 3-2010 với hi vọng kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà. Tuy nhiên, những gì cô nhận được chỉ là sự trừng phạt của gia đình chủ. Thậm chí cô bị quỵt 3 tháng tiền lương với lý do trừ vào chi phí phí vé máy bay cho cô về nước.

"Họ không cho tôi nghỉ ngơi. Một phụ nữ trong nhà đốt nóng các cây đinh trong khi người đàn ông đâm chúng vào cơ thể tôi” - Ariyawathi kể. Theo Cơ quan Quản lý lao động ở nước ngoài Sri Lanka (BEF), cô không dám tố cáo trong thời gian làm việc vì sợ bị trục xuất.

“Đây là một sự kiện gây sốc. Chúng tôi đã liên hệ với Chính phủ Saudi Arabia. Chúng tôi đang dịch các tài liệu sang tiếng Ả Rập và sau đó sẽ gửi cho họ” - M Randeniya, một quan chức cấp cao BEF, cho biết.

Theo BFE, có khoảng 1,8 triệu người Sri Lanka làm việc tại nước ngoài, trong đó 70% là phụ nữ. Hầu hết làm giúp việc nhà ở Trung Đông, như Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, trong khi số còn lại làm việc ở Singapore hoặc Hong Kong và thường trở về với các vết thương do tra tấn, hành hạ.

Chính phủ nước này đã yêu cầu các công nhân di cư phải đăng ký với chính quyền địa phương để đảm bảo họ được nhận sự hỗ trợ của sứ quán nếu gặp vấn đề.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Hindustan Times, AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên