19/05/2010 14:19 GMT+7

Các lãnh đạo "áo đỏ" đã đầu hàng

NGUYỄN QUÂN - NAM ANH
NGUYỄN QUÂN - NAM ANH

TTO - 7 thủ lĩnh phe áo đỏ , trong đó có ông Nattawut Saikuar, đã đầu hàng sau khi quân đội tấn công vào căn cứ địa của họ sáng hôm nay 19-5. Có vẻ như cuộc đương đầu của phe “áo đỏ” với chính quyền ở khu trung tâm Bangkok đã đến hồi kết thúc.

kIqI2VSb.jpgPhóng to
Binh sĩ Thái Lan kiểm soát khu hào lũy của phe "áo đỏ" ở trung tâm Bangkok sáng 19-5 - Ảnh: Reuters

Tình hình chuyển biến nhanh chóng ngay sau khi xe thiết giáp của quân đội Thái Lan được lệnh xung phong tấn công vào các hào lũy của phe “áo đỏ” vào rạng sáng nay 19-5. Thông tin ban đầu cho biết có 5 người thiệt mạng, trong đó có một nhà báo người Ý.

Theo Le Parisien, cảnh sát Thái Lan cho biết bên quân đội đã được lệnh “bắn hạ ngay lập tức” bất kỳ trường hợp nào có ý định kháng cự. Bên Bộ quốc phòng Thái Lan cũng thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm ngay từ tối ngay ở thủ đô Bangkok để giải quyết nốt những vấn đề tồn đọng.

Sau khi xe thiết giáp cùng binh sĩ Thái rầm rộ tiến công, một thủ lĩnh phe “áo đỏ” tuyên bố trước những người biểu tình: “Tôi và những người đồng đội của mình sẽ ra hàng ở Văn phòng cảnh sát quốc gia. Tôi biết quí vị sẽ đau khổ. Nhưng chúng tôi không muốn có người thiệt mạng nữa”.

AH756qoP.jpgPhóng to
Những người "áo đỏ" bị bắt giữ sáng 19-5 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, lúc 14g46 (giờ VN), các thủ lĩnh phe "áo đỏ" đã ra đầu hàng cảnh sát.

-Lúc 15g39, lực lượng cứu hỏa thông báo rằng tòa nhà Thị trường chứng khoán và nhiều trung tâm thương mại ở Bangkok bị cháy.

- Lúc 14g13 (giờ VN), một phát ngôn nhân quân đội Thái Lan thông báo tình hình đã được kiểm soát và chiến dịch quân sự chấm dứt.

Các thủ lĩnh đã bị cảnh sát đưa về trụ sở cảnh sát quốc gia ở trung tâm Bangkok. Đại tá Sansern Kaewkammerd, người phát ngôn của quân đội, mô tả những người này là “thủ lĩnh khủng bố”. Ông cũng tuyên bố quân đội đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình.

AFP cho biết các thủ lĩnh áo đỏ kêu gọi hàng ngàn người biểu tình rời khỏi căn cứ và tập trung vào một chổ để xe buýt của chính phủ đến chở đi.

Thủ lĩnh Nattawut Saikuar từ trụ sở cảnh sát tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn truyền hình: ”Cảnh sát sẽ bảo đảm an ninh cho các bạn. Tôi hy vọng các bạn trở về nhà bình an”.

85no1BNZ.jpgPhóng to
Các nhà báo cấp cứu một binh sĩ Thái Lan bị thương trong giao tranh - Ảnh: Reuters

Sáng hôm nay 19-5, quân đội Thái đã nổ súng vào “căn cứ địa” áo đỏ ở quận Silom, khu thương mại sầm uất của thủ đô Bangkok. Hãng tin AP cho biết xe bọc thép ủi sập hàng rào chướng ngại vật làm bằng vỏ xe cũ và tre.

74FEvrO0.jpgPhóng to
Lính Thái bắn thẳng vào căn cứ địa áo đỏ - Ảnh: AP

Phóng viên AP nói họ trông thấy lính Thái Lan di chuyển trên đường ray xe lửa trên không nằm vắt ngang căn cứ địa áo đỏ, bắn súng tiểu liên và lựu đạn khói vào những người biểu tình. Nhiều cột khói bốc lên trong khu “căn cứ địa”. Chưa có thông báo về thương vong. Một người lính xác nhận với AP: "Đây là Ngày N".

Trước đó, quân đội Thái Lan đã bắn súng chỉ thiên cảnh báo những người biểu tình áo đỏ đang chiếm giữ khu phố thương mại chính ở trung tâm thủ đô Bangkok từ sáu tuần nay.

Đài truyền hình kênh 9 của Thái Lan cho hay quân đội vừa bắn chỉ thiên vừa kêu gọi những người biểu tình và thường dân rời khỏi ngay tức khắc “căn cứ địa” của họ và những khu phố chung quanh. Một quân nhân cầm loa hét lớn: "Xin vui lòng rời khỏi chỗ ngay. Chúng tôi sắp mở chiến dịch".

Trong khi đó, quân lính dùng vòi rồng tưới nước bức tường vỏ xe cũ nằm chắn ngang ngõ vào “căn cứ địa” để những người biểu tình không thể đốt vỏ xe.

Hàng trăm cảnh sát và quân nhân được xe bọc thép hỗ trợ cũng đã đổ về khu vực Ratchaprasong, nơi phe áo đỏ dùng làm căn cứ địa, làm dấy lên mối lo ngại sắp có một cuộc đàn áp thẳng tay những người biểu tình chống chính phủ .

6joc34Da.jpgPhóng to
Xe bọc thép ủi sập hàng rào chướng ngại vật - Ảnh: AP

Hãng tin AFP nói trông thấy 12 xe bọc thép chở quân lính có súng đại liên gắn trên tháp đã áp sát “căn cứ địa” ở quận thương mại Silom. Hai chiếc án ngữ trước hàng rào vỏ xe cũ. Gần đó, nhiều xe tải quân sự đổ quân lính đội mũ đen trùm đầu và cổ, tay mang khiên chống bạo động và vũ khí.

Trên đường Sukhumvit, con đường chính dẫn tới khu “căn cứ địa” phe áo đỏ, hàng trăm cảnh sát vũ trang đứng hàng dọc sẵn sàng hành dộng. Sau lưng họ có chừng 20 xe cảnh sát yểm trợ.

Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, người phát ngôn của quân đội Thái, từ chối bình luận về chiến dịch sắp tới của quân đội. Hôm qua là ngày thứ hai, những người biểu tình phớt lờ thời hạn chót của chinh phủ buộc họ giải tán.

Một sĩ quan cảnh sát quận Lumpini, gần quận Silom, xác nhận với AFP: "Quân đội đã tăng cường mạnh mẽ ở Silom”. Trả lời câu hỏi liệu quân đội có ra tay đàn áp thẳng tay những người biểu tình hay không, viên sĩ quan này nói ông không rõ vì “quân đội thường không thông báo cho cảnh sát vì đó là chiến dịch quân sự của họ”.

Hôm qua, các thủ lĩnh phe áo đỏ nói họ lo ngại chính phủ sẽ đàn áp những người biểu tình thẳng tay vào sáng sớm hôm nay sau khi đề nghị đàm phán của họ bị bác bỏ. Chính phủ của ông Abhisit yêu cầu những người biểu tình rời khỏi căn cứ trước khi tiến hành đàm phán.

Thủ lĩnh áo đỏ Nattawut Saikuar kêu gọi những người biểu tình sẳn sàng chiến đấu chống lại cuộc đàn áp.

YczWjCRs.jpgPhóng to
Thủ lĩnh áo đỏ Nattawut Saikur kêu gọi tử thủ - Ảnh: AFP

Theo nguồn tin cảnh sát, vẫn còn khoảng 5.000 người, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ con, cố thủ trong “căn cứ địa”. Đã có 39 người chết và 279 người bị thương kể từ thứ năm tuần rồi trong những cuộc chạm trán giữa quân đội và phe áo đỏ.

TTO tiếp tục cập nhật

Bạn đang sinh sống hoặc học tập ở Bangkok - Thái Lan và những ngày này đang chứng kiến những xáo trộn, khó khăn trong cuộc sống của chính bản thân bạn hoặc của người dân địa phương… Ngay từ bây giờ, xin hãy gửi các cảm xúc, hình ảnh, câu chuyện bạn ghi nhận được về Tuổi Trẻ online qua email: tto@tuoitre.com.vn

Với sự cộng tác của bạn đọc, Tuổi Trẻ online mong muốn sẽ truyền tải được tất cả những thông tin nóng bỏng về tình hình Thái Lan hiện nay, đồng thời bắc một nhịp cầu nối kết mọi người cùng làm báo bên cạnh những nhà báo chuyên nghiệp trong tác nghiệp mỗi ngày của mình.

Để tiện cho việc xử lý, bạn đọc vui lòng gõ chữ tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE.

NGUYỄN QUÂN - NAM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên