26/08/2013 11:58 GMT+7

Anh chưa thạc sĩ thì chưa thành chồng?

THANH LAM
THANH LAM

TTO - Nhiều phụ nữ ở tuổi như tôi đã có con bồng con bế. Tôi may mắn hơn chúng bạn vì được du học nước ngoài, được đi đây đí đó.

Khi người yêu tôi chỉ mới học ngang lớp 7

3Eq9ZEFf.jpgPhóng to
"Hạnh phúc hôn nhân không nằm ở những cái mác như vợ hay chồng có học đến thạc sĩ không, thạc sĩ trong hay ngoài nước" - Ảnh minh họa: Flickr

Nhưng mấy ai biết rằng tôi chỉ mong có được hạnh phúc gia đình giản đơn như họ?

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, ba là giáo sư một trường đai học lớn, mẹ cũng rất tài giỏi. Nhưng khổ thay, chính vì vậy mà ba mẹ đè lên đôi vai tôi nhiều điều, muốn tôi phải thế này thế khác. Tôi như một con robot chỉ cần chạy theo chương trình ba mẹ lập trình sẵn. Nhưng cuộc sống không êm đềm như vậy...

Tôi gặp anh. Chúng tôi phải lòng nhau và yêu nhau say đắm. Song tình cảm này bị gia đình tôi ngăn cản chỉ vì anh ấy chưa có bằng thạc sĩ! Thật lòng mà nói, lẽ nào xã hội chuộng bằng cấp đến thế ư? Đến lầy vợ cũng cần có bằng cấp nữa ư?

Tôi muốn hỏi ba mẹ rằng bằng cấp thật sự có mang lại hạnh phúc cho con không? Thật đau lòng khi ba mẹ là người học rộng hiểu nhiều nhưng cái cốt lõi hạnh phúc thật sự là gì thì ba me lại lờ qua. Những lần tâm sự cùng mẹ, tôi mong mỏi có được sự đồng cảm nhưng tiếc thay, những điều mẹ quan tâm chỉ là gia đình người yêu tôi thế nào, học vấn ra sao, tốt nghiệp trường nào, làm ở đâu... Chưa bao giờ một lần mẹ hỏi tôi rằng anh ấy thương tôi như thế nào, tính tình ra sao...

Học thức và vật chất có đủ làm cho tôi hạnh phúc không? Tôi cũng tốt nghiệp ở nước ngoài, tuy không phải xuất sắc nhưng với năng lực của mình, tôi có thể chăm lo cho mình về mặt vật chất. Cái tôi cần là sự đồng cảm, yêu thương.Chẳng may cái đó lại không phải là tiêu chí của ba mẹ.

Thuyết phục ba mẹ không được, tôi quay sang thuyết phục ban trai: "Anh ơi, vì em, hãy đi học anh nhé!". Nhưng bạn trai tôi nhất định không chịu. Anh buồn bã và nói với tôi rằng "Anh mong em là cô gái bình thường...".

Nếu tôi có một xuất thân bình thường có lẽ tôi và anh đã có những đứa con xinh xắn. Xã hội quá chuộng bằng cấp. Tôi từng nghĩ, nếu có thể mua được chúng tôi sẽ mua cho anh 1 tấm bằng thạc sĩ chỉ để anh có thể làm con rể của ba mẹ tôi.

Mong những bậc làm cha mẹ hãy nghĩ đến hạnh phúc của con cái mình hơn là thỏa mãn sĩ diện của bản thân. Cha mẹ sẽ nở mặt vì có con dâu xinh đẹp, vì rể học giỏi tài cao; sẽ được chúc tụng "xứng lứa vừa đôi, xứng sui, xứng gia...". Nhưng hạnh phúc của con mình không phải nằm ở những cái "mác" hàng hiệu đó.

Tôi chỉ cần có chồng và con bên cạnh, còn chồng là thạc sĩ gì mà chẳng được, bằng trong nước ngoài nước thì đã sao?

Tôi là đứa con ngoan đến nhu nhược. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn nổi loạn, muốn làm những điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới...

Bạn có tư vấn gì cho bạn gái trong tâm sự trên? Bạn có từng rơi vào tình huống tương tự?

Mời bạn đọc chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

THANH LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên