>> Read this on Tuoitrenews.vn
| Xem video - Nguồn: You Tube |
Clip có độ dài hơn 1 phút, trong đó có hình ảnh một tốp thanh niên mặc áo xanh tình nguyện đang hò reo cổ vũ cho trò chơi “bú sữa”: hai cô gái kẹp bình sữa trong nách, sau đó có hai thanh niên chạy đến lom khom... bú trong tư thế khá khó khăn vì không được dùng tay giữ bình.
Nhiều ý kiến trên mạng phản ứng cho rằng clip là phản cảm, làm xấu hình ảnh thanh niên tình nguyện.
Nói về clip này, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Trần Thanh Lâm cho biết đã xem kỹ và xác định đây là một trò chơi tự phát trong một nhóm thanh niên tình nguyện nào đó nghĩ ra để khuấy động mọi người.
Theo ông Lâm, mục đích của trò chơi là vô tư, tuy nhiên cách thực hiện trò chơi trông hơi phản cảm.
“Tới đây khi tổ chức hoạt động tổng kết chiến dịch tình nguyện hè, Trung ương Đoàn sẽ lưu ý, rút kinh nghiệm trong hệ thống khi tổ chức các trò chơi tập thể, tránh những trò chơi không thích hợp với số đông. Với kỹ năng được đào tạo, các cán bộ Đoàn, Hội SV có đủ khả năng để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tập thể mang màu sắc dân gian, dã ngoại vui nhộn, bổ ích khác”, ông Lâm nói.
LÂM HOÀI
Nếu mang đầu óc phong kiến, cổ hủ ra nhìn nhận thì trò chơi này phản cảm, và hết biết nói gì. Nhưng trong thời buổi năng động, nhộn nhịp và đầy sức trẻ sao lại nói nó phản giáo dục? Cái chính các bạn đó chỉ nghĩ nó là trò chơi và chơi cho vui, nhằm mang tiếng cười sảng khoái cho tuổi trẻ. Ai lấy cái gì làm thước đo việc phản giáo dục trong trò chơi này?
Mấy trò kiểu thế này giờ nhiều lắm! Các bạn đoàn viên chơi hoài mấy trò cũ ngán rồi nên bày ra nhiều trò mới để chơi cho thú vị, nhưng ác là thú vị đâu không thấy chỉ thấy cả người trong cuộc và ngoài cuộc khi nhìn thấy hay tham gia đều phải lắc đầu lè lưỡi. Có cặp nhờ mấy trò này mà giận nhau thả cửa!
Theo tôi nghĩ thì trò chơi này chả có gì là phản cảm cả. nếu các bạn chơi cảm thấy ngại thì tại sao lại có trò chơi. thiết nghĩ ai cũng biểu là phản cảm. nhưng mà phản cảm chỗ nào? Các bạn đã học được gì từ trò chơi này. Có phải là sự khéo léo của bản thân không, sự tự tin.... trong chúng ta ai cũng ao ước được quay trở lại tuổi thơ. Trò chơi đã không những giúp chúng ta vui mà con cho chúng ta được trở lại như tuổi thơ.
Mọi vấn đề đều có hai mặt. trò chơi vui trò chơi mất phản cảm là do chính mỗi người tự nhận định mà thôi. Nếu họ thấy tốt thì họ chấp nhận. Họ không thấy tốt thì không chấp nhận. Tại sao lại cứ đưa ra chỉ trích thế này thế nọ.
Đây là trò chơi hết sức bình thường, còn phản cảm à, nếu nói về phản cảm thì các bạn nên xem các người mẫu Việt nude hiện nay đó. Mặc dù họ ăn mặc rất phản cảm nhưng tại sao các bạn vẫn hâm mộ họ? Các bạn gọi đó là sao, là người nổi tiếng. Sao các bạn không nhìn lại chính mình thử, suy nghĩ của các bạn như vậy có hợp lý không?
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn DIỆU HIỀN và bạn TỨC VĂN GIẬN, 1 người thì nói với "Trò chơi đâu phải để vui", còn 1 người xem trò chơi là phản văn hóa. Đối với tôi trò chơi mà không vui thì còn là trò chơi nữa, tôi chấp nhận là trò chơi là phải giáo dục nữa, nhưng mục đích chính của trò chơi là giúp ta giải tỏa những căn thẳng trong cuộc sống, trong học tập. Chơi mà không vui thì chơi làm gì? Chơi mà bị gọi là phản văn hóa thì ai dám chơi? Các bạn gọi là phản cảm thử hỏi lại chính mình là các bạn có phải là người có Văn hóa không? Hay chỉ là một kẻ có lối sống ích kĩ và cá nhân. Một lần nữa tôi khẳng định trò chơi trên là quá bình thường.
Ý tưởng táo bạo mà cách thực hiện cũng khá là bạo. Nói chung là thanh niên mà, tuy trò chơi có hơi nhạy cảm tí nhưng cũng không có gì thô tục.
Bộ hết trò để chơi hay sao mà nghĩ ra cách kỳ cục vậy. Thật là kinh khủng, ngay cả cô gái đứng ôm bình sữa kia cũng rất ngượng nói chi là người xem. Tôi thấy không bình thường chút nào cả.
Trò chơi phải có mục đích lành mạnh, tính sư phạm, tính giáo dục thì trò chơi mới đạt được hiệu quả giá trị về tinh thần và thể chất của người chơi. Vì vậy, theo tôi trò chơi trên không những phản cảm mà hết sức tầm thường không thể đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ.
Trò chơi này đã được chơi nhiều lần trong sinh hoạt thanh niên, theo tôi nó hoàn toàn bình thường đối với tuổi trẻ. Trò chơi vừa vui, vừa có tính giáo dục giới tính nên được duy trì. Nếu so sánh trò chơi này với các video clip độc hoặc những thân hình õng ẹo hàng ngày mặc đồ lót chạy trên màn hình tivi thì nó càng quá bình thường. Chưa chơi đừng vội kết luận là phản cảm, theo tôi những cá nhân chỉ nhìn qua góc quay của clip đã vội kết luận không tốt thì họ chính mới là những người không bình thường. Tôi cũng đã hơn 10 năm làm cán bộ Đoàn tôi hiểu thế nào là thanh niên, nhưng tôi vẫn kết luận trò chơi bú sữa hoàn toàn sạch.
Tôi là sinh viên và tôi rất ghét những trò chơi như thế này. Trò chơi cũng cần phải có ý nghĩa, phải "đẹp". Đừng nguỵ biện rằng những trò chơi không nghiêm túc này sẽ giúp bạn mạnh dạn hơn hay tự tin xông xáo hơn.
Tôi là 1 hướng dẫn viên, tôi biết trò chơi này nhưng chưa bao giờ tôi tổ chức trò chơi này cho khách vì đơn giản trò chơi này mang tính liên tưởng và có phần dung tục. Các bạn trẻ có thể quá thoáng trong suy nghĩ nên cảm thấy trò này là bình thường, nhưng các bạn có dám chắc là sau khi chơi xong trò chơi này thì đầu óc các bạn có còn trong sáng nữa không?
Người Việt chúng ta thiếu gì những trò chơi dân gian bổ ích mang đậm tính thuần phong mỹ tục. Những bạn thanh niên tình nguyện này kiến thức đâu hết mà chơi những trò chơi phản cảm quá vậy!
Đây là một trò chơi tập thể rất thú vị! Các cuộc du lịch của cơ quan, doanh nghiệp thường tổ chức trò chơi này. Tôi nghĩ không nên khắc khe, lễ giáo quá mà chỉ nên xem đó là một trò chơi, thể hiện tinh thần đoàn kết, vui nhộn. Trò chơi nào cũng vậy, nếu xem đó là bình thường thì nó sẽ bình thường còn nếu tham gia 1 trò chơi mà xét nét quá thì không nên chơi, kiếm chỗ uống trà...cho mau già. Tôi ủng hộ trò chơi này!
Trò chơi trên có gì đâu mà mọi người nói là phản cảm, tôi thấy nó khá hay và thú vị đó chứ bộ. Là một thanh niên thì phải biết táo bạo và mạnh dạn như vậy đó. Tôi ủng hộ trò chơi này.
Tôi biết hoạt động Đoàn cần những trò chơi vui, tạo tiếng cười và kéo mọi người đến gần nhau hơn. Nhưng cũng như bạn THANH AN đã nói, trò chơi đó cũng cần bổ ích.
Cá nhân tôi không ủng hộ những trò chơi như thế này. Tôi không tham gia nhiều trong các hoạt động của Đoàn thanh niên, nhưng do yêu cầu công việc nên tôi cũng biết đến khá nhiều trò chơi tập thể gần giống như "bú sữa" thế này, khiến liên tưởng đến nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể...
Không chỉ riêng trong hoạt động Đoàn, không chỉ khi mặc áo xanh thanh niên tình nguyện mới cần cân nhắc đến những hoạt động tập thể. Hơn nữa, chắc chắn còn nhiều hoạt động khiếm nhã, rất "bẩn" nhưng chưa ai lên tiếng, vì quá chán ngán hoặc vì không dám lên tiếng mà thôi.
Nói thật, mình là một người cán bộ Đoàn và đã tổ chức rất nhiều trò chơi cho các hoạt động Đoàn - Hội - Đội, mình thấy trò chơi trên chẳng có gì là phản cảm cả và hết sức bình thường. Mình chẳng thấy nó phản cảm ở đâu, nếu như những cô gái trên mặc áo Bikini thì có thể nói là phản cảm, nhưng ở đây các bạn ăn mặc rất Thanh niên tình nguyện. Đối với một người thanh niên tình nguyện, hoạt động tình nguyện và vui chơi là 2 vấn đề không thể thiếu được và luôn luôn đi bên cạnh nhau. Trò chơi trên chỉ là 1 trò chơi hết sức bình thường, không hiểu sao mọi người lại nói nó là phản cảm.
Em thấy trò chơi này chẳng có gì đáng lên án cả. Các bạn là sinh viên tình nguyện chứ có phải là cán bộ cấp cao gì đó trong xã hội đâu mà phải phê phán như vậy chứ. Đây là hoạt động tập thể bình thường, không biết người viết bài báo này có từng tham gia vào những lúc vui chơi như thế này không? Mà em nghĩ chắc là không, vì đây là trò chơi có gì mà phải phê phán trong khi các trò chơi khác cũng tương tự như vậy. Nếu phê phán thì phê phán cái người đã quay clip và viết bài này.
Nếu thường hay tham gia sinh hoạt hay các cuộc giao lưu thì sẽ thấy nhiều trò chơi còn "nhạy cảm" và vô duyên hơn nhiều. Thiết nghĩ các hoạt náo viên nên xem lại cách "sáng tạo" trò chơi của mình.
Trò chơi này hoàn toàn bình thường. Còn có rất nhiều trò chơi khác mang tính đồng đội, kỹ năng của các bạn trẻ. Chỉ vì 1 trò chơi nhỏ như thế này mà các bạn chỉ trích các thanh niên tình nguyện như vậy? Tại sao những lúc người ta cống hiến lại thấy ít phần ủng hộ ... mà thông qua trò chơi này các bạn trẻ lại lên tiếng phê phán nặng lời như vậy. Thiết nghĩ các bạn TNTN chơi những trò chơi như vậy còn bổ ích hơn ngồi chơi game online, đi sàn nhảy, chơi thuốc lắc... đấy.
Tui là đàn ông con trai còn cảm thấy nhột khó chịu, huống gì 2 bạn gái ráng cười gượng vì trò chơi hết sức phản cảm. Ai bày ra trò này thiệt là hết biết.
Văn hoá Việt thường tinh tế chứ không khiếm nhã thế này , trò chơi tập thể phải tuân thủ cái đẹp của văn hoá Việt chứ. Người xem còn thấy ngượng huống chi các bạn đang thực hiện trò chơi đó, các bạn là ai? Các bạn đang đại diện cho một thế hệ mới có nhận thức đầy đủ đấy chứ. Tôi phản đối và mong các bạn sưu tầm hoặc có những ý tưởng vui chơi phù hợp hơn, văn hoá hơn.
Thật ra thì thanh niên tình nguyện thường chơi nhiều trò vui nhộn, cũng bình thường thôi. Chúng ta có vẻ làm hơi căng lên một chút.
Gửi THUAN và NYPHAM. Tôi đã từng sinh hoạt Đoàn tại địa phương trên 10 năm. Tham gia Mùa hè xanh 2001 và 2002. Trò này ngay từ thời ấy chúng tôi đã nghĩ ra nhưng quyết định không tuyên truyền. Trò chơi cộng đồng là phải vui, bổ ích, có tính giáo dục tập thể.
Trò chơi trên tuy vui nhưng có bổ ích không,có ý nghĩa giáo dục không hay chỉ đem lại tiếng cười vô bổ,những suy nghĩ vẫn vơ kiểu "đố tục giản thanh"? Vấn đề ở chỗ nếu đây là cuộc chơi của riêng một nhóm bạn trẻ nào đó, tạm chấp nhận được.Còn đây là những thanh niên tình nguyện, những người giúp dân cải thiện cuộc sống khó khăn, rút ngắn khoảng cách tri thức, tuyên truyền những văn hóa bổ ích đến đồng bào vùng sâu,vùng xa và nhất là các em nhỏ.
Ngay cả người trong cuộc chơi còn ngượng ngùng quay mặt đi thì người đứng ngoài sẽ như thế nào?Trò chơi này đem lại lợi ích gì?có tính giáo dục gì? Mọi người bảo phản cảm là ở đó. Chính suy nghĩ "bình thường thôi mà" và vơ đũa "những ai phản đối clip này chưa bao giờ là thanh niên tình nguyện" của các bạn đã vô tình cổ súy cho lối suy nghĩ "thoáng" của một bộ phận thanh niên ngày nay. Hậu quả là những tệ nạn XH hiện tại,ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ hay tuổi vị thành niên là thủ phạm là thế. Họ cũng bắt đầu từ suy nghĩ "bình thường thôi" mà phạm tội.
Các bác chả hiểu gì về trò chơi cả. Bác nào có mặc áo xanh thì biết. Những trò chơi hết sức bình thường. Bác Nguyễn Tín nặng lời quá đấy. Trò chơi là để giải tỏa và đem lại cho mọi người niềm vui.
Tôi thấy trò này cũng không có gì gọi là phản cảm. Thử hỏi nếu bạn phản cảm với những hình ảnh như thế thì liệu bạn có tồn tại đến giờ này hay không? Đây cũng là một trò chơi vô tư của các bạn ấy thôi...
Hết biết. Chỉ tổ bôi bác màu áo xanh tình nguyện. Là con gái nhưng em cũng không đủ mặt dày để mấy anh "bú sữa" như vậy đâu. Chắc tại mấy bạn nữ này "vô tư" quá nên cũng chẳng biết là mình đang "vô duyên".
"Đúng là nghèo nàn trong tư duy, thô tục trong lối sống, khô cứng trong cách nghĩ... ". Nói như vậy là hơi quá rồi bạn, nếu bạn có chơi những trò chơi khác thì lúc vui bạn có nghĩ nó phản cảm không. Đừng dùng những lời lẽ nặng như vậy. Cho mình hỏi khi chơi có ai không cười không. Nếu nói như vậy những trò đi hát karaoke, ôm nhau ngồi hát rồi những trò chơi tập thể đều phản cảm. Nói chung tùy cách nhìn nhận của mọi người nhưng đừng dùng những lời lẽ như vậy để nói người khác.
Tại sao lại có người phản đối vậy. Trò này bình thường mà có gì đâu mà xấu hổ chứ?
Mình thấy xã hội hiện nay rất nhiều việc cần được góp ý...nhưng tại sao lại đề cập tới vấn đề này, một vấn đề rất bình thường. Nếu nhận xét đây là 1 trò chơi khiếm nhã, thì chắc hẳn còn nhiều trò chơi mà không ai ngờ tới...vẫn không dám nhắc tới....
Đây là một trò chơi bình thường thôi, đâu phải là đua xe hay múa khỏa thân, lắc lư trong vũ trường quán bar... sân chơi của thanh niên VN vốn đã chật hẹp rồi, các bạn nên nhìn một cách thoáng hơn kẻo chúng ta trở thành những kẻ ấu trĩ và chậm tiến.
Tôi không phải là thanh niên tình nguyện nên tôi không biết rằng trò chơi "bú sữa" này lại "phổ biến" trong giới thanh niên tình nguyện như các bạn nói. Tôi không thấy trò chơi này mang tính đồng đội ở đâu, chỉ thấy người nữ kẹp "bình sữa" còn người nam thì ra sức "bú sữa"?
Bình thường thôi mà, từ khi sinh hoạt thanh niên tại phường, đến khi là sinh viên, rồi đi mùa hè xanh tôi cũng thấy thanh niên địa phương hay tổ chức những trò chơi như vậy, thậm chí còn "ghê" hơn nhiều. Mấy người rảnh đi nói xấu clip này mới đúng là những thanh niên chưa bao giờ biết khoác trên mình màu áo xanh. Đã từng là thanh niên, sinh viên VN thì tôi nghĩ không ai phê phán clip này cả, khác chăng là những người chưa hề biết 2 chữ "tình nguyện".
Bình thường! Tôi đồng tình với ý tưởng của các bạn trẻ. Chỉ có tư duy hẹp hòi mới lên án. Thử hỏi "nếu đặt bình sữa lên bàn hay trên vách thì sao?"
Tôi thấy trò chơi này rất bình thường. Chỉ có báo chí phản ảnh hơi quá.
Có thể nhiều người nghĩ trò chơi "bú sữa" vừa rồi là quá phản cảm nhưng trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi xả tress thì những trò chơi như thế làm không khí "nóng" và hào hứng. Vì ai cũng cảm thấy vui và thú vị, những tràng pháo tay, tiếng cười dòn tan của mọi người cổ vũ xung quanh. Tôi chắc nếu các bạn đi chơi và có mặt trong buổi vui hôm đó cũng sẽ cười tán thưởng đấy. Đừng quá khắt khe vì những gì ta thấy. Dù sao nó cũng chỉ là trò chơi. Thanh niên tình nguyện thì sao chứ?! Họ không phải là con người sao? Họ không được quyền chơi vui vẻ sao? Họ là những con người thanh niên của thế hệ mới, cởi mở và hòa đồng, năng động vì thế có gì là phản cảm, có gì là "bôi xấu" hình ảnh của thanh niên tình nguyện Việt Nam?
Nếu bạn lên google.com hay youtube.com thì hãy tìm các trò chơi Nhật Bản mà xem. Những trò chơi còn "mạnh bạo" hơn nhiều nhưng đó cũng chỉ là trò chơi mang tính chất vui vẻ, tạo sự hòa đồng, gắn kết bạn bè mà thôi. Hãy quan tâm mọi người bằng cách chăm sóc và chia sẻ, đừng "vạch lá tìm sâu", hãy nhìn mọi việc qua các khía cạnh của nó, đừng quá khắt khe, phiến diện đánh giá khách quan mà nhận xét các bạn nhé!
Thật lạ lẫm khi có những quan điểm cho rằng trò chơi này là bình thường. Dường như khái niệm "như thế nào là bình thường" đang bị những người tê liệt dây thần kinh xấu hổ biến hoá đến nỗi, những điều bất thường cũng được cho là ... bình thường!
Không thể vô tư như ông Lâm phát biểu? Chúng ta nên hiểu rằng đây là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước. Chẳng có gì để nói nếu là người cùng phái thực hiện trò chơi này?
Đã qua cái tuổi hồn nhiên rồi làm gì cũng cần biết suy nghĩ, đừng làm mọi chuyện trở nên tệ hại rồi lại nói xin lỗi và sẽ khắc phục, tuổi nào thì trò chơi đó, BTC cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Các trò chơi tập thể hay đồng đội nên có một mục đích nhất định và mang lại một giá trị nào đó. Cười những chuyện thô tục không phải là tiếng cười sảng khoái. Các nhóm thanh thiếu niên tại Mỹ và các nước châu Âu, tuy quốc gia của họ 'thoáng' hơn chúng ta gấp mấy lần, nhưng không bao giờ chúng ta bắt gặp những cảnh tượng như vậy. Các trò chơi tập thể của họ rất vui và luôn có giá trị giáo dục. Chỉ cần lên youtube, gõ teambuilding games, chúng ta sẽ thấy thế nào là các trò chơi tập thể thực sự.
Bình thường thôi mà. Cái vụ liên tưởng trong các trò chơi thì nhiều lắm, đôi khi điều này tạo nên một sự hấp dẫn vui nhộn cho người tham gia. Tôi từng tham gia vào các chương trình có dạng trò chơi kiểu này và rất hào hứng. Đơn giản chỉ là trò chơi và không có gì mà báo phải lên tiếng quá đáng như vậy.
TN tình nguyện lâu nay đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nay lại bày ra những trò chơi nhảm nhí như thế này thì thật là hết biết. Mong các đội tình nguyện khác cần rút kinh ghiệm để không làm xấu đi hình ảnh của TN tình nguyện. Hãy làm những việc khác có ích hơn cho cộng đồng.
Sau khi xem clip, tôi không đồng tình với trò chơi này. Quá phản cảm.
Đúng là nghèo nàn trong tư duy, thô tục trong lối sống, khô cứng trong cách nghĩ... là những từ ngữ dành cho những người tổ chức và tham gia trò chơi này. Nếu không biết bày trò chơi, không có khiếu tổ chức trò chơi lành mạnh, ý nghĩa và bổ ích thì đừng nên tự bịa đặt ra các trò chơi phản cảm như thế. Là Đoàn thanh niên mà làm mất đi hình ảnh trong sáng tươi đẹp vô tư thì còn gì gọi là...
Chẳng có gì là phản cảm, chỉ là 1 trò chơi trong vô vàn trò chơi của thế hệ thanh niên bây giờ. Trò chơi đó không phạm pháp, không đụng chạm hay ảnh hưởng tới bất kỳ ai, chỉ mang tính chất giao lưu, và giải trí sau những giờ phút cống hiến sức trẻ của mình cho các công tác tình nguyện. Tại sao lại phản ánh, tại sao lại phản cảm và rùm beng lên báo. Đừng vì họ đang mặc màu xanh tình nguyện mà khép tội họ. Bình thường thôi mà!
Đây là các trò chơi mang tính đồng đội. Chắc những ai phản đối clip này chưa bao giờ là thanh niên tình nguyện.
Tôi thấy trò chơi này là hoàn toàn bình thường mà, có gì đâu mà gọi là phản cảm chứ! Hồi còn sinh viên, đi tình nguyện tôi cũng chơi trò này hoài.