13/02/2011 02:40 GMT+7

Đón ngày tình yêu bằng album tình ca

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TT - Sau 10 năm du học, chàng trai 26 tuổi Trương Phạm Hoài Chung đã bỏ ngang công việc tốt tại Mỹ để về VN làm album, theo nghiệp cầm ca.

lHUJbBbJ.jpgPhóng to
Hoài Chung (thứ hai từ trái sang, hàng đứng) trong một lần đi biểu diễn cùng nhóm A Cappella Elizabethans ở trường đại học - Ảnh: nhân vật cung cấp

Học cấp III tại Singapore với học bổng ASEAN, tốt nghiệp cùng lúc hai chuyên ngành kinh tế và ngữ văn Trung Quốc tại ngôi trường danh tiếng Williams với học bổng toàn phần, là thành viên Hội vinh danh những sinh viên xuất sắc nhất các ĐH Mỹ, được giữ lại Mỹ làm việc với một mức lương ngất ngưởng... Nhưng Chung đã bỏ tất cả để đi theo ước mơ của mình...

“Tôi viết nhạc không chỉ để thỏa mãn cảm xúc bản thân mà còn để nuôi dưỡng niềm hi vọng, khỏa lấp nỗi nhớ nhà da diết trong những năm sống xa quê hương”, Chung tâm sự. Và càng sáng tác, càng đàn hát... Chung càng cảm nhận được đâu là đam mê thật của mình.

Hè năm 2010 Chung dừng hẳn công việc tại Mỹ, hồi hương. Quyết định này gây sốc với hầu hết những ai từng quen với chàng trai “lành như đất” đến từ vùng đất Quy Nhơn này.

Sau những khó khăn khi đi sâu vào kỹ thuật phối âm, chọn ca sĩ, thiết kế bìa đĩa... thì album Ngôn ngữ tình yêu của Chung cũng kịp ra đời trước ngày 14-2. Tuy không được quảng bá và giới thiệu rầm rộ do... cạn vốn (theo lời “khổ chủ”), nhưng một số ca khúc trong album đã thu hút sự chú ý trong giới du học sinh như Unsent letter, Beautiful you... Trải dài theo các bài hát là những rung động, cảm nhận về tình yêu của một chàng trai từ khi ngấp nghé tuổi 19 đến khi trở thành giảng viên ở tuổi 26 (Chung hiện giảng dạy tại một trung tâm giáo dục lớn ở TP.HCM).

Hỏi Chung có buồn không khi có ý kiến cho rằng album của Chung nghe được một vài bài nhưng hầu hết đều nhờ giọng của... ca sĩ khác, Chung cười: “Chẳng sao cả! Bởi đây vừa là cơ hội để tôi thỏa mãn đam mê, vừa là cách sẻ chia tình cảm tha hương với các bạn du học sinh. Chỉ cần họ và “người ấy” thích ca khúc và giai điệu của tôi, thế là đủ!”.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất