Thưa anh Giáo, mấy bữa trước, thiên hạ mắng Thể quá xá trời về cái vụ đăng cai tổ chức hội hè. Khi xin phép tổ chức, Thể bảo rằng chỉ cần hơn ba ngàn tỉ đồng một tí là làm được. Dĩ nhiên, Thể biết thừa là làm sao tổ chức được với chỉ ngần ấy tiền, nên mới xài một tí thủ thuật là bảo rằng tiền ấy không lấy từ két to mà xài từ các két nhỏ. Dù đã lách thế rồi, nhưng bọn nhà báo cứ chọc ngoáy làm Thể xấc bấc xang bang hổm rày.
Đang trong lúc Thể vất vả giải trình, bỗng đâu anh Giáo xuất hiện, gây sốc toàn tập với kế hoạch chăm lo cho mấy đứa nhỏ đi học. Thể có gọi điện cho tui bảo rằng rất kính nể anh Giáo, khi nghe anh nói cần mấy chục ngàn tỉ đồng cứ như không. Và nhờ cú sốc toàn tập của anh mà chắc hẳn mọi người quên chuyện của Thể.
Thể có nhờ tui nhắn với anh Giáo, đó là tha thiết xin cắp tráp theo hầu hạ. Thể hứa sẽ chia tay với Văn và Du, để cùng anh xây một ngôi nhà mới mang tên là Giáo Thể. Bảo đảm với anh, Giáo - Thể sẽ là một cặp đôi siêu hoàn hảo trong chuyện... phá tiền dân!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận