Trưa 7-3, Quang đến một ngôi nhà ở tổ 54, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn chơi thì thấy trước nhà này có nhốt một con gà đá trong sọt tre. Nghe Quang khen ngợi con gà “chiến”, một người sống gần đó nói đùa với Quang: “Nếu thích thì mang về mà nuôi”. Quang tưởng gà của người này nên đem về nhà.
Khoảng 20 phút sau, chủ con gà là Nguyễn An Nam biết chuyện điện thoại nhờ Nguyễn Văn Đồng (32 tuổi, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) đến nhà Quang đòi lại con gà nhưng Quang đi vắng. Đồng bắt con gà mang trả lại cho Nam.
Quang nghe tin Đồng đến nhà bắt lại con gà đá, liền nổi giận cầm theo con dao đến nhà Nam “hỏi chuyện” thì thấy Đồng đang ngồi chơi phía trước. Quang lao vào đâm Đồng năm nhát dao khiến Đồng gục tại chỗ. Người dân xung quanh đưa Đồng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đồng chết tại Bệnh viện Hóc Môn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận