21/12/2012 14:14 GMT+7

Vật vã đón thi thể nạn nhân từ Lào trở về

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Sáng 21-12, xe khách mang biển số Thừa Thiên - Huế chở chín thi thể nạn nhân tai nạn giao thông tại Lào về trước nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn. UBND xã Vân Diên đã tổ chức lễ đón các thi thể nạn nhân.

Tai nạn tại Lào, 9 người Việt tử nạn

47kng8bU.jpgPhóng to

Mẹ của nạn nhân Nguyễn Trần Trung (nằm trên giường) vật vã trước sự ra đi của con trai - Ảnh: Vũ Toàn

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Thái Thanh Quý cho biết: "Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak kết hợp cộng đồng người Việt, chính quyền địa phương và người nhà đã tổ chức đưa các thi thể nạn nhân rời hiện trường vụ tai nạn chiều qua (20-12)".

Nhiều tổ chức tỉnh, huyện và cá nhân lần lượt thăm viếng chín gia đình có người bị nạn. Tại gia đình nạn nhân Lương Văn Hùng ở thôn Bắc Thung, hai cô con gái ôm mẹ bên quan tài cha trong nỗi đau tột cùng.

Rẽ qua vài ngả đường thôn, chúng tôi vào thăm chị Nguyễn Thị Đức - vợ nạn nhân Trần Bá Anh. Chị Đức (26 tuổi) mới sinh con đầu lòng được sáu tháng ngồi gục bên quan tài chồng. Chồng chị là chủ thầu một công trình xây dựng tại thủ đô Vientiane (Lào) cùng tử nạn với những người trên xe. Đứa con mới sáu tháng tuổi không thể hiểu hết nỗi đau của mẹ. Ông nội của đứa trẻ bị di chứng chất độc da cam vẫn nói cười vì không biết con trai mình mất.

Nhà ông Nguyễn Trần Tuấn cũng rất đông người đến viếng thăm. Ông Tuấn là bố vợ của nạn nhân Trần Bá Anh, có con trai Nguyễn Trần Trung (24 tuổi) và em ruột ông là Nguyễn Trần Đạm (44 tuổi) cùng tử nạn trong vụ này. Ông bảo: "Lúc sáng khi biết thi hài con trai, con rể và em ruột về nhưng tôi không bước nổi. Vợ tôi nằm lịm từ hôm nghe tin dữ này".

iE9mePyE.jpgPhóng to

Người thân nạn nhân Trần Bá Anh bên quan tài - Ảnh: Vũ Toàn

Tại nhà ông Tuấn, chúng tôi gặp nhóm thợ xây người Nghệ An, là bạn bè với chủ thầu Trần Bá Anh đến trao tiền hỗ trợ của bà con Việt kiều tại Champasak. Anh Thiều Quang Tịnh, trưởng đoàn, cho biết bà con Việt kiều hỗ trợ cho các nạn nhân 300 triệu đồng.

Hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn, anh Tịnh kể: "Chiếc xe tải kéo rơmooc mang biển số Lào chở 30 tấn sắt, ximăng và 18 người, trong đó có ba người Lào, 15 người ở huyện Nam Đàn. Xe xuất phát từ tỉnh Attapeu đi về Vientiane. Chặng đường dài trên 1.000km nhưng mới đi được 150km thì gặp nạn. Địa điểm vụ tai nạn tại cây số 38. Tại đây có một chiếc cầu đã tháo dỡ đang chuẩn bị làm lại. Hai đầu cầu đều có biển báo cho xe rẽ xuống đường tạm tránh. Lúc 2g ngày 19-12 sương mù dày đặc, lái xe không nhìn thấy biển báo này nên cứ đi thẳng. Hậu quả xe rơi xuống dòng suối sâu trên 20m".

Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Huyện ủy Nam Đàn đến viếng thăm gia đình các nạn nhân và hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình có người chết, 4 triệu đồng/người bị thương.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên