09/09/2011 17:52 GMT+7

Một "hiệp sĩ" trọng thương khi truy bắt tội phạm

NAM DU
NAM DU

TTO - Khoảng 8 giờ sáng ngày 8-9, sau khi nhận tin báo có hai đối tượng cướp dây chuyền của người dân đang tẩu thoát về hướng xã Hòa lợi (Bến Cát), các “hiệp sĩ” Đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi lập tức lên kế hoạch “bủa lưới”.

"Hiệp sĩ" Tăng Tiên bị tấn công: Công an vào cuộc

HkCdj4N9.jpgPhóng to
Đại diện Công an tỉnh đến thăm “hiệp sĩ” lên tại bệnh viên

Các thành viên trong đội đã chia thành 3 tốp đón lỏng ở ngã ba chợ Chánh Phú Hòa, khu vực xã Hòa Lợi và khu Công ty giày da Vĩnh Nghĩa. Đúng như dự tính, khoảng hơn 10 phút sau, các “hiệp sĩ” phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy Exciter màu đỏ đen, tên cầm lái mặc áo khoác đen, tên ngồi phía sau mặc áo thun trắng như công an mô tả nên nhanh chóng áp sát.

Bị phát hiện, hai đối tượng lập tức tăng tốc tẩu thoát về hướng xã Phú Chánh (Tân Uyên). Sau chặng đường rượt đuổi khoảng 10 km từ xã Hòa Lợi về ngã ba xã Phú Chánh đi Tân Uyên, hai đối tượng đã dùng nón bảo hiểm chống và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt làm xe máy “hiệp sĩ” Thượng Hòa Lên đã mất thăng bằng và bị ngã khá nặng xuống đường phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin “hiệp sĩ” Thượng Hòa Lên gặp nạn, đại diện Công an tỉnh, Công an huyện Bến Cát đã đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên người bị nạn cùng tập thể anh em trong đội.

Bước đầu, công an tỉnh đã gởi tặng “hiệp sĩ” Lên 2 triệu đồng đồng, Công an huyện Bến Cát 1 triệu đồng phụ lo tiền thuốc men. Riêng ông Đặng Văn Xế, phó Công an xã Hòa lợi đã tặng “hiệp sĩ” Lên 5 triệu đồng.

Sáng ngày 9-9, đại diện Bộ Công an cũng đã đến nhà “hiệp sĩ” Thượng Hòa Lên ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi thăm hỏi, động viên.

NAM DU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên