* Với tôi, sẽ chẳng có hình ảnh nào xúc động hơn và thuyết phục hơn về tình mẫu tử như câu chuyện chị Tiếp và bé Huyền. Tôi luôn tin vào điều thiện trong căn nguyên của mỗi người. Cảm ơn chị - một người phụ nữ can đảm đã giúp tôi khắc họa sâu hơn niềm tin ấy.
Đã nghe câu chuyện về bậc cha mẹ nhẫn tâm quẳng đứa con bé bỏng xuống giếng vì ghen tuông. Đã thấy nhiều hình ảnh các em bé phải đi ăn xin vì sự ép buộc của chính cha mẹ ruột. Và còn nhiều câu chuyện khác mà tôi không biết và cũng thật lòng không muốn biết...
Nhưng hình ảnh người phụ nữ dám hi sinh bản thân mình, tranh đấu với gia đình chồng... để bảo vệ mạng sống của đứa con thơ bệnh tật; hình ảnh người mẹ cô đơn xả thân, lặn lội, bôn ba giữa đất khách quê người chỉ với một mục đích mưu sinh và chăm lo cho đứa con tội nghiệp đã làm nhòa đi tất cả những hình ảnh đen tối khác trong tôi. Đừng tuyệt vọng, chị Tiếp nhé!
* Cháu thật khâm phục tình mẫu tử và nghị lực của cô Tiếp. Cô đã dám đương đầu với số phận, đi ngược lại những gì mà mọi người hay làm là buông tay trước sóng to gió lớn của cuộc đời. Sức mạnh trong tâm hồn cô - một người phụ nữ đất Quảng, nhỏ bé, gầy guộc... lại có thể đánh bật biết bao nhiêu kẻ yếu hèn trong cuộc đời này.
Mong cô luôn dồi dào sức khỏe để mỗi ngày chăm sóc và ở bên cạnh tình yêu lớn nhất cuộc đời cô. Mong nắng đừng quá gay gắt, xe cộ bớt hối hả và trời đừng mưa dông để công việc của cô được suôn sẻ. Chúc cô và bé Huyền luôn hạnh phúc.
* Sáng nào tôi cũng ngồi uống cà phê trên đường Út Tịch, P.4, Tân Bình. Nhìn cảnh mẹ con bé “đầu bự” qua lại bán vé số hằng ngày tôi cứ nghĩ đây là việc làm của những người lợi dụng bệnh tật của trẻ con để kêu gọi lòng trắc ẩn của mọi người. Tôi rất dị ứng với cảnh này nên bàng quan với việc mưu sinh của mẹ con bé “đầu bự”.
Tôi nghĩ chị Tiếp thuê bé ở đâu đó để làm lợi cho mình. Nhưng nay hiểu được hoàn cảnh của chị, tôi rất khâm phục tấm lòng của một bà mẹ trẻ đã vượt qua những trở ngại khó khăn, gạt bỏ hạnh phúc riêng mình để chứng minh tấm lòng hi sinh cao cả của người mẹ.
Thật hạnh phúc biết bao khi trẻ con Việt Nam đều được nằm trong sự thương yêu chở che như người mẹ đã dành cho bé “đầu bự”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận