05/08/2010 07:52 GMT+7

Ba lần sợ Vũng Tàu

WILLIAM D. (người Mỹ, chuyên viên tư vấn thuế)
WILLIAM D. (người Mỹ, chuyên viên tư vấn thuế)

TT - 110 là số phản hồi tiếp tục gửi đến trong ngày 4-8 về câu chuyện “Chặt chém du khách ở Vũng Tàu”. Trong đó có cả người nước ngoài.

Tôi và một người bạn Ý đi du lịch Vũng Tàu trước thời điểm lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới diễn ra một tuần, thế nhưng chúng tôi cũng bị “chặt chém” không thương tiếc.

Đầu tiên là các khách sạn nhỏ ở khu vực gần bãi biển đồng loạt lên giá, chúng tôi phải trả tới 500.000 đồng cho một phòng nhỏ hai người. Sở dĩ chúng tôi chấp nhận giá mắc như vậy bởi đồng loạt khách sạn tại khu vực này đều quy định chung một mức giá.

Tuy nhiên, phòng ở khách sạn của tôi đã xuống cấp và cả đêm thường xuyên bị cúp điện! Tôi mang theo laptop nhưng cuối cùng chẳng làm được việc gì, chưa kể không ngủ được vì trời nóng quá!

Tôi và người bạn ra ngoài dùng bữa tối sau đó quyết định vào sàn nhảy Blue Moon để giải trí. Người bảo vệ và cô phục vụ thoạt đầu rất lịch sự chào và dẫn chúng tôi vào một bàn ở góc trong cùng. Tuy nhiên, khi đưa thực đơn nước ra, họ lại ép chúng tôi hoặc uống rượu hoặc phải uống ít nhất... năm chai cocktail (hay bia) mới được ngồi!

Chúng tôi cố gắng giải thích cả hai đã uống bia trước khi vào quán nên không thể “xử” thêm năm chai nữa (nhưng lý do thật là do giá quá mắc so với bên ngoài!). Tuy nhiên cô phục vụ lạnh lùng bỏ đi, còn anh bảo vệ lắc đầu quầy quậy. Kết quả chúng tôi phải tự động bước ra ngoài nếu không muốn có rắc rối. Chưa bao giờ chúng tôi bị đối xử một cách thiếu tôn trọng như thế! Tôi thầm cảm ơn trời vì người đi cùng là anh bạn thân chứ không phải cô bạn gái của mình. Nếu có chắc tôi chỉ muốn độn thổ...

Trưa hôm sau chúng tôi được một người bạn Việt dẫn đi mátxa ở một điểm mátxa y học dân tộc. Tuy là dân Sài Gòn và cũng không rành nhiều về TP Vũng Tàu nhưng người bạn Việt đó tin rằng những nơi này vừa rẻ, vừa ít tệ nạn.

Tuy nhiên sự thật không như vậy. Một phụ nữ tóc ngắn có bề ngoài khá hung dữ cho chúng tôi biết một suất mátxa 45 phút 60.000 đồng (chưa kể tiền bo). Điều đáng nói là trên bảng thông báo dán ngay cửa ra vào giá chỉ có 30.000 đồng! Bỏ qua chuyện chênh lệch về giá cả, hai nhân viên mátxa cho chúng tôi cũng có vẻ không được “giàu kinh nghiệm mátxa theo kiểu y học dân tộc” như tờ giấy giới thiệu (có đóng mộc chứng nhận của một tổ chức nào đó rất lớn, theo lời giải thích của anh bạn người Việt).

Chúng tôi mỗi người được dắt vào phòng riêng, tuy nhiên giữa các phòng không có cách âm nên bất kỳ ai cũng nghe rõ những gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh và rõ ràng đó là một tụ điểm “đen” trá hình. Sau vài phút mátxa lấy lệ, các nữ nhân viên bận áo hai dây bắt đầu gợi ý bằng nhiều động tác táo bạo... Chúng tôi từ chối và quyết định dừng suất mátxa. Tôi bo cho nhân viên 50.000 đồng và nhận được ánh mắt đầy vẻ khinh rẻ, miệt thị.

Tôi có thể sẽ quay lại VN, nhưng sẽ không bao giờ trở lại Vũng Tàu!

Ông BÙI NGỌC DIỆP (phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) :

Chiều 4-8, ông Bùi Ngọc Diệp cho biết hiệp hội rất bức xúc trước sự việc này và đã lên tiếng từ nhiều năm trước. Ông nói: “Cách đây hai năm, chính tôi và chủ tịch hiệp hội đã đóng giả du khách vào các quán, nhà hàng trên đường Hoàng Hoa Thám và quả thật cũng bị tính giá “chặt chém” kinh khủng”.

Ông Diệp nhận định: “Vụ việc được Tuổi Trẻ nêu lên vừa qua, ý kiến phản hồi của người dân cũng như những nỗ lực của các cơ quan chức năng phường Thắng Tam là rất đáng hoan nghênh. Để giải quyết vấn nạn này, theo tôi, không chỉ một mình chính quyền phường mà các cơ quan quản lý nhà nước phải cùng vào cuộc. Chúng tôi kiến nghị quán nào chặt chém phải kiên quyết rút giấy phép kinh doanh, bởi đó là những cơ sở kinh doanh, làm ăn chụp giật.

Về phía Hiệp hội Du lịch, chúng tôi nhận thấy chính những hàng quán làm ăn kiểu này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đẹp mà những người đầu tư kinh doanh đàng hoàng đã xây dựng cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Rõ ràng những nơi kinh doanh kiểu này nếu không bị xử lý mạnh tay, dẹp bỏ kịp thời thì lâu dần sẽ như “cá nhỏ” rỉa chết “cá lớn”, như một “con sâu làm rầu nồi canh” du lịch Vũng Tàu”.

Cùng ngày, ông Trần Bá Việt - phó chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu - cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ đăng số điện thoại cá nhân của lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo công an phường thì trong ngày đã có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến. Bên cạnh những cuộc gọi chia sẻ, hoan nghênh cũng có không ít người gọi đến chửi bới với những lời lẽ thiếu tế nhị. Thông qua báo Tuổi Trẻ, ông Trần Bá Việt tha thiết mong người dân nên gọi điện thoại vào các số máy cá nhân của lãnh đạo phường khi có vụ việc rắc rối xảy ra, phường sẽ kịp thời có mặt giúp đỡ.

WILLIAM D. (người Mỹ, chuyên viên tư vấn thuế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên