17/10/2010 05:36 GMT+7

Người báo tin "hố đen"

LAN PHƯƠNG
LAN PHƯƠNG

TT - Trong tuần qua, Tuổi Trẻ nhận được nhiều thư, điện thoại từ bạn đọc thông tin về các “hố đen”, “hố tử thần” trên đường phố. Trong đó có anh Ngô Văn Lộc (ảnh), ở Q.10, TP.HCM.

Frp6xc2p.jpgPhóng to
Người dân địa phương phải làm thay cơ quan chức năng: rào chắn “hố đen” sâu hơn 2m, rộng hơn 3m tại ngã tư Phú Nhuận (TP.HCM) trong cơn mưa chiều 1-8, để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh : N.C.T.

Anh Lộc cho biết anh đọc báo Tuổi Trẻ từ năm 1999, khi anh lên Sài Gòn học đại học. Thời gian gần đây, anh đọc báo thấy taxi, xe tải và người dân liên tục bị tai nạn do những chiếc “hố tử thần” gây ra. Vì vậy, sáng 11-10, khi đi ngang qua khu vực đường Bà Hạt - Ngô Quyền, thấy có “hố đen”, bà con đi chợ sớm bị vấp ngã, rất nguy hiểm, anh gọi vào đường dây nóng của Tuổi Trẻ. Lần này anh gọi thẳng vào số điện thoại di động để khỏi kẹt máy.

Anh cho biết: “Liền sau đó, có phóng viên điện thoại lại và xuống viết tin đăng trên báo. Sau đó tôi đi ngang qua thì thấy ngay chỗ “hố đen” lô cốt đã được dựng lại và người ta sửa chữa gì đó không biết”. Anh Lộc bức xúc: “Đã một thời gian dài người ta đào lô cốt làm đường, bây giờ hố lại xuất hiện khắp nơi, nguy hiểm vô cùng cho người đi đường”.

Anh Lộc nói “cảm thấy tin tưởng khi gọi cho Tuổi Trẻ” vì ở bất cứ sản phẩm nào, báo online hay báo giấy, Tuổi Trẻ đều không pha quảng cáo vào các bài viết, thông tin rõ ràng và không đánh lừa người đọc bằng các trang quảng cáo xen lẫn.

LAN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất