02/07/2009 06:08 GMT+7

Trả lại tuổi thơ cho các em

Nguyễn Thị Hiền (abcmeek@...)
Nguyễn Thị Hiền (abcmeek@...)

TT - Những trẻ em lang thang trên đường phố xin ăn, bán vé số... phần lớn là bị người lớn lạm dụng để kiếm tiền. Hằng ngày, khi đi ngang qua ngã tư Tân Kỳ Tân Quý và Trường Chinh (TP.HCM), tôi đều thấy 2-3 tốp trẻ em xin ăn và đều có người chăn dắt bên cạnh (ngay bên cạnh đó là cảnh sát giao thông).

(Phản hồi bài “Ăn bám...trẻ em”, khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 29-6 đến 1-7-2009)

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không hiểu tại sao những kẻ chăn dắt trẻ em vẫn sống nhởn nhơ trước mặt những người thi hành luật pháp như vậy, trong khi những người dân như tôi muốn giúp các em cũng chẳng biết giúp như thế nào?

zhq2Hmn2.jpgPhóng to

Người phụ nữ này mỗi ngày chăn dắt hai em nhỏ đi xin khắp nơi ở Q.1, TP.HCM và đến 1 giờ khuya vẫn không cho hai em nghỉ (ảnh chụp từ phim) - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Có lần tôi điện thoại cho công an phường thì được biết chỗ của người ăn xin hay kẻ chăn dắt đang hoạt động không thuộc địa bàn của phường quản lý. Những đứa trẻ bị lạm dụng đi ăn xin nuôi kẻ chăn dắt lúc ngồi bên này đường, lúc ngồi bên kia đường nên tôi chẳng biết gọi công an phường nào cho đúng. Hằng ngày đi qua chứng kiến nỗi khổ của các em, tôi cho chúng khi hộp sữa, khi bịch bánh, khi hộp cơm để chúng sống qua ngày. Còn tiền thì 200 đồng tôi cũng không cho, vì cho là giúp những kẻ đang ngồi chờ những đồng tiền chúng mang về.

Tôi nghĩ Nhà nước nên có chiến dịch truy quét những kẻ chăn dắt trẻ em và có những biện pháp, chính sách giúp các em tìm lại tuổi thơ đã mất.

* Tôi là đàn ông nhưng nhìn những đứa bé nhếch nhác, còm nhom cõng đứa bé nhỏ xíu trên lưng đứng giữa trưa trên các con đường để xin ăn mà không cầm được nước mắt. Tôi không hiểu những kẻ chăn dắt, lạm dụng mồ hôi nước mắt của trẻ em để sống có còn tính người không nữa! Nhiều lúc dừng xe chờ đèn đỏ nơi ngã tư các con đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM), tôi định rút ra mấy tờ tiền lẻ cho các em, nhưng chợt nghĩ mình làm như vậy là dung túng cho những kẻ xấu đang “ăn thịt” trẻ con.

Tôi mong các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em hãy lên tiếng và hành động để những đứa bé vô tội không phải bị hành hạ như vậy. Và những kẻ lợi dụng sức lao động của trẻ thơ để sống ung dung phải bị xử lý, dù đó là cha mẹ đẻ của các em.

* Ngày 9-6-2009, khi đi qua cầu Kênh Tẻ (TP.HCM), tôi thấy một em bé ngồi khóc nức nở ngay trên cầu, bên cạnh em là một mâm bánh chuối chiên văng tung tóe ra mặt đường. Nước mắt và sự bất hạnh của em bé nghèo đã động lòng biết bao người đi đường, họ dừng lại, giúp đỡ em, cho em tiền. Nhưng rồi hai ngày sau, tức ngày 11-6-2009, tôi cũng gặp chính em bé đó, cũng những thứ “đạo cụ” đó: bánh chuối chiên văng tung tóe trên mặt đường, và cũng “kịch bản” cũ, màn kịch tiếp tục diễn ra. Tôi chợt giật mình đặt dấu hỏi liệu đằng sau màn kịch đó có bàn tay đạo diễn của người lớn?

Tôi nghĩ đã đến lúc cần có hình phạt thật nặng đối với những kẻ ăn bám trẻ em.

* Quan sát đường phố, tôi nhận ra phần lớn trẻ em ăn xin nằm trong các tổ chức chăn dắt có màu sắc xã hội đen. Tình trạng trẻ em ăn xin nuôi người lớn đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy!

VN đã ký vào công ước quốc tế về quyền trẻ em. Theo tôi, lực lượng công an nên có kế hoạch truy quét triệt để các tổ chức chăn dắt trẻ em. Những kẻ chăn dắt, hành hạ trẻ em phải bị xử lý hình sự.

Phóng viên đã theo chân các em được, từ những em quỳ giữa trưa nắng đến những em lầm lũi kiếm sống thâu đêm. Vậy lực lượng công an, đoàn thể... sao không theo chân các em để truy bắt những kẻ chăn dắt?

Nguyễn Thị Hiền (abcmeek@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên