Phóng to |
Tội trạng của nghi can này (hiện 35 tuổi) vẫn chưa được tuyên và y luôn khăng khăng không dính líu tới vụ sát hại, nhưng y đã nhiều lần bị tuyên án tại Thụy Điển (lần cuối cùng y ngồi tù vì tội làm giấy tờ giả).
Côn đồ có “thâm niên”
Danh sách tội trạng của y mở đầu bằng ba tháng tù giam năm 1987 và đều đặn được bổ sung mỗi năm: ăn trộm, đe dọa bằng vũ khí, sử dụng thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân giả, đánh nhau, đả thương nặng người khác (y luôn tấn công vào bụng đối phương), phá phách căn hộ của cha mình sau khi cướp những thứ đáng giá.
Tất cả những tội này theo luật lệ khá mềm mỏng của Thụy Điển chỉ khiến hắn bị phạt, hoặc cùng lắm vài tháng tù giam. Lần này y cũng sẽ chỉ bị tạm giam ba ngày. Trong thời gian này, cảnh sát phải lập hồ sơ nghi can: so sánh các mẫu máu và ADN phát hiện tại hiện trường, kiểm tra các đầu mối, lấy lời khai nhân chứng và thẩm vấn chính nghi can.
|
Cha của y tin rằng y bị tâm thần và cần được điều trị. Theo ông, việc y ngày càng có nhiều hành vi phạm pháp là vì y chẳng hề bị trừng phạt đích đáng. Y luôn vòi tiền để làm giấy tờ giả và mượn nợ ngân hàng. Y dọn sạch căn hộ của cha và cách đây không lâu đã mang cả “miếng giẻ rách cuối cùng” khỏi nhà mẹ.
“Nó luôn gây sự với cảnh sát. Nó chẳng bao giờ đi làm, luôn căm thù người nước ngoài và giới lao động, tầng lớp mà chính mẹ nó xuất thân. Nó chế giễu mẹ nó, tấn công bà ấy tới nỗi bà khiếp sợ phải bỏ chạy khỏi nhà cách đây không lâu...” - cha y nói.
“Tôi là kẻ tâm thần”
Nhưng y lại có quan hệ rất rộng rãi. Là một gã nghiện cocain, y thích văn học thế giới và rất mê việc thiết kế trên máy vi tính. Quay cuồng giữa tầng lớp cao trong xã hội, y lại không có nơi cư trú thường xuyên. “Hôm nay anh ta ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cụng ly sâm banh với bạn bè của công chúa Madeleine, hôm khác anh ta lại nhấp bia ở quán rượu với các fan bóng đá” - một người bạn y kể lại.
Phóng to |
Trong giới côn đồ bóng đá, y có biệt danh là Kamikaze. Y luôn là người đầu tiên xung trận, choảng nhau một cách khoái trá, tôn sùng bạo lực. Mối quan hệ của y với các nhóm phát xít mới cũng được khẳng định. Khi còn là thiếu niên, có lần y đã trình diện bạn bè trong bộ đồng phục Đức quốc xã. “Tôi là kẻ tâm thần”, có lần y đã nói với bạn bè như thế về mình.
Ngày 16-9, trước 21g, cảnh sát được các nguồn tin cấp báo “về người đàn ông trong siêu thị” mà họ nhận dạng qua chân dung y đăng rộng rãi trên các báo Thụy Điển, hiện đang ở trong bar rượu của nhà hàng East gần lối ra của sân vận động Raasunda. Mười hai cảnh sát lập tức bao vây tòa nhà, hai trong số này mặc thường phục tiến vào bên trong. Sau khi trình giấy, họ chẳng tốn chút công sức nào để còng tay tên nghi phạm đã ngà ngà say và trông rất hòa hoãn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận