Đời cười

Vượt 1.000km để cảm ơn ân nhân bí ẩn

HẢI THU

Đăng lúc 10:45 | 07/04/2024

Nhờ sự trợ giúp của truyền thông, Meng đã tìm được người ân nhân âm thầm gửi tiền cho mình suốt 4 năm để bày tỏ lòng biết ơn.

Hành trình tìm kiếm ân nhân

Suốt 4 năm qua, Meng đều đặn nhận được 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,3 triệu đồng) mỗi tháng từ một người lạ giấu tên. Số tiền này giúp cô trang trải cuộc sống cho mẹ chồng cùng hai con nhỏ đang sống ở một ngôi làng thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Meng kể rằng vào tháng 4-2020, chồng cô không may tử nạn trên biển khi đang làm việc cho một công ty đánh bắt cá ở thành phố ven biển Chu San. Vụ tai nạn là một cú sốc lớn đối với Meng, nhất là khi chồng cô là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình. Khi đó, con trai cô 8 tuổi và con gái mới 7 tháng tuổi.

Số tiền bồi thường hơn 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỉ đồng) từ công ty của chồng cô sau tai nạn được dùng để trả các khoản nợ mà anh ấy vay mượn nhiều năm trước chữa bệnh hiểm nghèo cho cha mình.

Để trang trải cuộc sống, bà mẹ trẻ 29 tuổi không còn ở nhà làm nội trợ như trước nữa mà đã kiếm được một công việc tại siêu thị với mức lương chưa đến 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) một tháng.

Meng phải gánh một khoản nợ lớn sau khi chồng cô đột ngột qua đời.

Meng phải gánh một khoản nợ lớn sau khi chồng cô đột ngột qua đời.

Sự giúp đỡ âm thầm và hành trình gặp gỡ

Sau khi nghe được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Meng từ một nhân viên xã hội, ông Yu Xiaolong, chủ sở hữu một doanh nghiệp công nghệ hàng hải ở Chu San, đã liên lạc với Meng trên WeChat bằng một tên giả.

Kể từ đó, ông Yu đều đặn chuyển khoản 1.500 nhân dân tệ cho Meng mỗi tháng, cùng với số tiền hỗ trợ thêm vào các dịp lễ tết quan trọng như Tết Nguyên đán.

Nhờ sự giúp đỡ của truyền thông ở Chu San, Meng đã tìm thấy người đàn ông hảo tâm này. Ngày 19-3, Meng cùng mẹ chồng và con gái 4 tuổi trải qua hành trình dài 20 tiếng bằng xe khách và tàu hỏa để đến gặp được ông Yu tại công ty của ông.

Lời cảm ơn chân thành

Họ tặng ông Yu một tấm vải lụa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, chúng tôi không thể sống được. Số tiền hỗ trợ hàng tháng của ông đã mang lại hy vọng cho chúng tôi", Meng và mẹ chồng nói, đồng thời cúi đầu trước ông Yu.

"Không có gì to tát. Đừng lo lắng", ông Yu trả lời, sau đó yêu cầu nhân viên của mình mua một ít đồ ăn nhẹ cho con gái của Meng.

Meng cũng tặng ông Yu một túi đậu phộng. "Chúng tôi không có gì quý giá để tặng ông. Những hạt đậu phộng này do chúng tôi tự trồng. Chúng tôi mong rằng ông sẽ thích chúng", cô nói.

Meng cùng mẹ chồng và con gái đã gặp được ông Yu để gửi lời cảm ơn.

Meng cùng mẹ chồng và con gái đã gặp được ông Yu để gửi lời cảm ơn.

Hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh gia đình Meng, ông Yu còn thường xuyên hỗ trợ cho 5 học sinh khác. Ông từ chối tiết lộ thêm thông tin cá nhân nhưng hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình Meng cho đến khi hai con của cô đủ 18 tuổi.

"Được trực tiếp cảm ơn vị ân nhân này là ước nguyện trong lòng tôi suốt mấy năm qua, và giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi sẽ coi ông Yu như một thành viên trong gia đình. Tôi sẽ dạy con cái mình ghi nhớ lòng tốt của ông và cống hiến cho xã hội trong tương lai", Meng xúc động chia sẻ.

Theo SCMP

Cụ bà để lại 5,4 triệu USD cho người chăm sóc thay vì 10 cháu ruộtCụ bà để lại 5,4 triệu USD cho người chăm sóc thay vì 10 cháu ruột Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn được tìm thấy nhờ chó cưngBé 3 tuổi mất tích bí ẩn được tìm thấy nhờ chó cưng 100 con chó Husky 100 con chó Husky 'vượt ngục' gây náo loạn trung tâm mua sắm


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Đời Cười