(PLO)- Đều đặn mỗi tuần, những chị em phụ nữ ở phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lại kéo xe hút đinh rong ruổi khắp các nẻo đường trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Các thành viên của 'biệt đội hút đinh' thuộc Chi Hội chữ thập đỏ các khu phố ở phường Tân Bình, TP Dĩ An. Đầu năm 2024, Hội được tặng một chiếc xe hút đinh từ anh Phùng Hữu Hiệp (ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương)- một người chuyên chế tạo những chiếc xe hút đinh. Sau khi nhận được xe, các thành viên bắt tay vào việc tìm hiểu cơ chế hoạt động, thành lập tổ hút đinh, phân chia nhiệm vụ cho nhau. Sau 2 tháng, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chiếc xe hút đinhchính thức lăn bánh trên những tuyến đường ở phường Tân Bình, TP Dĩ An.
Tổ hút đinh có 13 thành viên, trong đó có 10 người là nữ. Không ngại khó khăn, vất vả, các chị em vẫn xung phong kéo xe hút đinh chạy bon bon trên các tuyến đường. Chiếc xe mang tên “Xe hút đinh An- Vui” với thông điệp cả nhóm muốn gửi gắm “An toàn cho bạn- Niềm vui cho tôi”. Chị Lê Trung Hiếu- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Bình, TP Dĩ An cho biết: “Phường Tân Bình hiện có 5 khu phố tương ứng với 5 Chi Hội chữ thập đỏ. Mỗi khu phố sẽ phân cử 2 người đảm nhận công việc và được phân lịch 5 ngày trong tháng để sử dụng xe hút đinh.”. “Riêng 5 ngày cuối tháng Hội sẽ dựa vào tình hình khu phố cập nhật tuyến đường nào gặp tình trạng nhiều đinh sẽ được tiếp tục nhận xe để hút”, chị Hiếu nói. Cứ thế luân phiên các ngày trong tháng, chiếc xe tự chế được chuyền tay nhau qua các khu phố để “hành nghề”.
Chia sẻ về cấu tạo của xe hút đinh, anh Phạm Lộc Sơn (ngồi)- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Bình, TP Dĩ An cho biết, xe được thiết kế với một thanh nam châm nằm phía dưới, 2 thùng đựng các vật hút được, ngoài ra còn trang bị đèn báo tín hiệu để hoạt động về đêm đảm bảo an toàn. Không chỉ đinh nhọn, tất cả các vật kim loại rơi vãi trên đường như sắt vụn, ốc vít, các mảnh thép, sợi kẽm… đều được xe hút sạch. Chị Lê Thị Hà (Chi Hội chữ thập đỏ khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình) chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi điều khiển chiếc xe hút đinh. Ban đầu khi di chuyển, tôi khá run tay, chiếc xe dễ rung giật, sau vài lần có kinh nghiệm tôi đã lái tự tin hơn”. Chị Hà hào hứng kể thêm: “Tôi thường chọn buổi sáng để chạy xe hút đinh. Dù trời có nắng nóng, đường có bụi bặm nhưng làm công việc này tôi không thấy mệt. Mỗi lần dừng xe thấy thanh nam châm hút được nhiều đinh tôi rất khoái, lại có động lực di chuyển tiếp”. Chiếc xe hút đinh vừa di chuyển khoảng 500m trên đường đã có rất nhiều ốc vít, sắt vụn bám trên thanh nam châm. Theo chị Lê Trung Hiếu: “Lúc đầu nhận xe, các chị em di chuyển nhanh nên số lượng đinh hút không được nhiều. Sau một thời gian hiểu được cơ chế hoạt động, xe di chuyển chầm chậm giúp gom được nhiều đinh, sắt vụn trên đường”.
Mỗi tháng 'biệt đội hút đinh' hút được khoảng 10-20 kg đinh, sắt vụn, trong đó tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn là khu vực hút được nhiều nhất. Cuối tháng, các thành viên sẽ tổng kết "chiến lợi phẩm" thu được rồi đem bán. Chi phí nhận được sẽ dùng để hỗ trợ tiền xăng xe cho các Chi hội. Việc hút đinh sẽ có ít nhất 3 xe di chuyển cùng để hỗ trợ nhau. Một xe kéo phương tiện hút đinh di chuyển ở giữa, một xe đi trước để dẫn đường, một xe theo sau để quan sát lượng đinh hút được. Khi quan sát thấy đinh, sắt đã bám dày trên thanh nam châm, thành viên theo sau sẽ báo hiệu cho đồng đội dừng xe lại để gỡ đinh rồi tiếp tục di chuyển. Theo bà Trần Thị Dùm (61 tuổi, bên phải) Bí thư Chi bộ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình: “Thời gian rảnh tôi thường theo sau xe hút đinh để hỗ trợ các chị em. Tham gia hoạt động như vậy khiến tôi thấy rất hạnh phúc và có ích bởi tôi giúp được cho người dân không bị lủng xe, giúp họ an tâm khi tham gia giao thông”. “Những khi di chuyển trên đường cũng là cơ hội để tôi được ngắm nhìn cảnh đẹp của khu phố, đôi lúc tôi dừng xe để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm”, bà Dùm hào hứng.
Tham gia hút đinh cùng mọi người đã được 2 tháng, anh Ngô Văn Lịch (Chi Hội chữ thập đỏ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình) cho biết: “ Các thành viên trong tổ đa số đều là các chị em đã có gia đình, có người còn lớn tuổi nhưng tất cả đều rất mạnh mẽ, ai nấy đều hứng khởi tham gia hoạt động hút đinh”. Ông Hào (56 tuổi, ngụ phường Tân Bình) chia sẻ: “Lúc trước, tôi quét dọn khu vực trước nhà rất hay gặp đinh dạng con thoi, loại đinh dễ gây lủng xe. Tuy nhiên thời gian gần đây nhờ chị em chạy xe hút đinh thường xuyên tôi nhận thấy tình trạng đinh trên đường đã giảm nhiều. Tôi rất ủng hộ việc làm tốt đẹp này”.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.