Mẹ già rửa chén, bán khoai nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần
Đừng quên họ 15/05/2026Chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Xuân một mình gồng gánh nuôi 3 người con mắc bệnh tâm thần và mẹ già tuổi cao sức yếu.
| Chia sẻ bài viết: |
Khi công nghệ càng mạnh và ranh giới thật - ảo càng mờ, sự chân thực sẽ càng thêm giá trị.
Việc chuyển một số xã đủ điều kiện thành phường không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn tạo điều kiện để đầu tư hạ tầng đồng bộ...
Chuyện bảo vệ cha mẹ khỏi các hành vi lừa đảo, nếu nhìn kỹ, không chỉ là một bổn phận mà còn như là một năng lực sống.
Ở Việt Nam, người ta nói nhiều về nông nghiệp công nghệ cao, về tài sản trí tuệ nhưng việc mua bán hạt giống vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin.
Chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Xuân một mình gồng gánh nuôi 3 người con mắc bệnh tâm thần và mẹ già tuổi cao sức yếu.
Bé Nguyễn Huệ Khương bị tai biến mong một phép màu
Chưa đầy 2 tuổi, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý mắc bệnh nặng, cần được giúp đỡ chữa trị.
Trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, tăm tối ở vùng quê Quảng Ngãi, đôi vợ chồng già bất lực nhìn đứa con tàn phế rên rỉ vì đau đớn.
Chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Xuân một mình gồng gánh nuôi 3 người con mắc bệnh tâm thần và mẹ già tuổi cao sức yếu.
Bé Nguyễn Huệ Khương bị tai biến mong một phép màu
Bé Nguyễn Huệ Khương bị tai biến mong một phép màu
Chưa đầy 2 tuổi, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý mắc bệnh nặng, cần được giúp đỡ chữa trị.
Trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, tăm tối ở vùng quê Quảng Ngãi, đôi vợ chồng già bất lực nhìn đứa con tàn phế rên rỉ vì đau đớn.
Chị Tôn Nữ Thị Như Ý, 44 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng, không may chồng bị đột quỵ mất sớm để lại 2 đứa con nhỏ.
Bác sĩ cho biết bé bị khối u ác tính, di căn, trí nhớ giảm sút, dễ té ngã và có nguy cơ ngừng tim.
Mỗi tháng bà cần khoảng 7-10 triệu đồng chi phí cho sinh hoạt và chữa bệnh, nhưng bà không còn tiền.