Dòng chảy

Tự hào công dân thành phố mang tên Bác

Khánh Huy – Công Chương 30/06/2026 14:59

Những trái tim chọn TP.HCM là quê hương để yêu thương và cống hiến.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Trong hành trình ấy, TP.HCM không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn trở thành trung tâm giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Quan trọng hơn, thành phố mang tên Bác đã trở thành nơi hội tụ của hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc. Họ đến đây với những hành trang khác nhau: người mang theo ước mơ học tập, người tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, người lựa chọn cống hiến lâu dài. Chính sự năng động, nghĩa tình và bao dung của thành phố đã mở rộng vòng tay đón nhận tất cả, để rồi theo năm tháng, nơi từng được gọi là "đất khách" trở thành quê hương thứ hai của biết bao người.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Phổ thông ghi lại những chia sẻ của các nhà giáo, cán bộ, trí thức đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của hành trình trưởng thành, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Dẫu xuất phát từ nhiều vùng quê khác nhau, họ đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tự hào khi được là công dân Thành phố mang tên Bác.

TS Lâm Thanh Minh – Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: "Trưởng thành cùng Thành phố mang tên Bác"

thanh-minh.jpg
TS Lâm Thanh Minh.

Năm 2005, tôi rời thành phố biển Phan Thiết để trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đó không chỉ là hành trình của một người trẻ đi tìm tri thức, mà còn là khởi đầu của một chặng đường gắn bó với thành phố giàu truyền thống, năng động và nghĩa tình.

Những năm tháng học tập dưới mái trường sư phạm đã giúp tôi tích lũy kiến thức, đồng thời dạy tôi về trách nhiệm đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, tôi được rèn luyện, được cống hiến và trưởng thành trong chính môi trường mà TP.HCM đã tạo dựng cho lớp trẻ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội ở lại công tác tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Thành phố khi ấy không còn đơn thuần là nơi học tập, mà đã trở thành nơi tôi xây dựng sự nghiệp, gắn bó với đồng nghiệp, sinh viên và tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ người trẻ trên con đường trưởng thành.

Điều khiến tôi luôn trân trọng TP.HCM là tinh thần rộng mở với những người biết nỗ lực. Thành phố không phân biệt bạn đến từ đâu, mà luôn tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Chính sự bao dung ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt, để thành phố trở thành điểm đến của tri thức, sáng tạo và khát vọng.

Kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi càng thêm tự hào khi được là một công dân của thành phố. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng những công dân có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Được trưởng thành cùng TP.HCM là một may mắn. Được góp phần đào tạo những công dân trẻ cho thành phố mang tên Bác là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của tôi”

– TS Lâm Thanh Minh.

ThS Nguyễn Dạ Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hoa Sen: "Ba mươi năm lớn lên cùng Thành phố mang tên Bác"

thu-1.jpg
ThS Nguyễn Dạ Thu.

Ba mươi năm trước, tôi rời quê hương với chiếc vali nhỏ và khát vọng của một chàng trai tuổi mười tám để theo học tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Thành phố khi ấy rộng lớn, sôi động và đầy mới mẻ. Giữa những bỡ ngỡ đầu đời, chính sự bao dung và nghĩa tình của mảnh đất này đã giúp tôi từng bước hòa nhập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bốn năm đại học khép lại cũng là lúc tôi quyết định ở lại gắn bó với thành phố. Hôm nay nhìn lại, tròn ba mươi năm học tập, làm việc và sinh sống nơi đây, tôi hiểu rằng TP.HCM không còn là nơi mình đến, mà đã trở thành nơi mình thuộc về.

Là giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị, tôi luôn trăn trở làm sao để lịch sử dân tộc không chỉ nằm trong những trang giáo trình. Bởi lịch sử chỉ thật sự sống động khi người học được chạm vào bằng cảm xúc và trải nghiệm. Vì vậy, mỗi học kỳ, tôi đều đưa sinh viên đến các "địa chỉ đỏ" của thành phố để học tập thực tế, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của người công dân.

Trong những điểm đến ấy, Dinh Độc Lập luôn để lại nhiều cảm xúc nhất. Không biết đã bao nhiêu lần tôi cùng sinh viên đứng trước chiếc xe tăng mang số hiệu 390 hay lặng người trong không gian lịch sử của ngày 30/4/1975. Điều đọng lại không chỉ là những hiện vật, mà còn là ánh mắt xúc động của các em khi lần đầu cảm nhận được giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Mỗi chuyến đi đều gieo thêm trong lòng người trẻ niềm tự hào dân tộc và tình yêu đối với TP.HCM.

Ba mươi năm gắn bó với thành phố cũng là ba mươi năm tôi được sống, học tập và cống hiến trong một môi trường luôn khuyến khích sự sáng tạo và trách nhiệm. Thành phố đã cho tôi một nghề để theo đuổi, một mái trường để trưởng thành và nhiều thế hệ sinh viên để gửi gắm những giá trị tốt đẹp.

Tôi luôn tâm niệm rằng, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng cảm xúc mà còn bằng hành động. Với tôi, mỗi giờ giảng, mỗi chuyến học tập thực tế, mỗi câu chuyện về lịch sử dân tộc được truyền đến sinh viên đều là một cách góp phần xây dựng thế hệ công dân có tri thức, có lý tưởng và có trách nhiệm với cộng đồng.

Được là công dân TP.HCM không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tôi tiếp tục cống hiến. Bởi thành phố mang tên Bác đã trao cho tôi cơ hội trưởng thành, và tôi mong mình sẽ tiếp tục góp một phần nhỏ bé vào hành trình xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và không ngừng vươn tới tương lai.

Được là công dân TP.HCM không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm. Mỗi giờ giảng, mỗi bài học lịch sử và mỗi thế hệ sinh viên trưởng thành chính là cách tôi tri ân thành phố đã nuôi dưỡng ước mơ và cho tôi cơ hội cống hiến”

– ThS Nguyễn Dạ Thu.

ThS Lê Thị Bé – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: "Quê hương thứ hai giữa lòng Thành phố mang tên Bác"

be.jpg
ThS Lê Thị Bé.

Hai mươi năm trước, tôi rời quê hương Thanh Hóa, mang theo chiếc vali nhỏ và những ước mơ tuổi mười tám để bước vào giảng đường đại học tại TP.HCM. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình đến đây để học tập. Không ngờ, mảnh đất phương Nam giàu nghĩa tình này lại trở thành quê hương thứ hai, nơi tôi trưởng thành, lập nghiệp và gắn bó suốt tuổi thanh xuân.

Điều đầu tiên khiến tôi yêu thành phố chính là sự cởi mở. Đây là nơi hội tụ của người dân từ mọi miền đất nước, của nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng luôn biết tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết. Thành phố không hỏi bạn đến từ đâu mà luôn rộng mở với những ai mang trong mình khát vọng vươn lên và sẵn sàng cống hiến.

Điều giữ chân tôi ở lại suốt hai thập kỷ không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn là tình người. Những lần ốm đau được hàng xóm quan tâm, những "tủ bánh mì 0 đồng", những bình nước miễn phí ven đường hay biết bao hoạt động sẻ chia trong cộng đồng đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của một thành phố nghĩa tình. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên bản sắc riêng của TP.HCM.

Song hành với sự nhân văn là nhịp sống năng động và sáng tạo. Thành phố luôn chuyển động không ngừng, tạo ra môi trường để mỗi người không ngừng học hỏi, đổi mới và khẳng định bản thân. Với tôi, đây chính là nơi mà mọi nỗ lực đều có cơ hội được ghi nhận nếu biết cố gắng và kiên trì.

Nhìn lại chặng đường hai mươi năm đồng hành cùng TP.HCM, tôi càng thấm thía rằng được trở thành công dân của thành phố mang tên Bác là một niềm tự hào lớn lao. Tôi mong sẽ tiếp tục cống hiến bằng chính công việc của mình, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và luôn là điểm đến của khát vọng, sáng tạo và hội nhập.

TP.HCM đã cho tôi nhiều hơn một nghề nghiệp. Thành phố cho tôi niềm tin rằng ở bất cứ đâu, nếu sống tử tế và nỗ lực hết mình, mỗi người đều có thể trở thành một phần của những điều tốt đẹp"

– ThS Lê Thị Bé.

ThS Hoàng Thị Mỹ Hương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: "Duyên nợ của một đời người"

my-huong.jpg
ThS Hoàng Thị Mỹ Hương.

Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một đời người. Với tôi, cuộc gặp gỡ ấy mang tên TP.HCM.

Ba mươi năm trước, tôi rời quê hương với hành trang chỉ là tuổi trẻ và những khát vọng còn rất đỗi mong manh. Thành phố rộng lớn khiến tôi nhiều lần bỡ ngỡ, nhưng cũng chính nơi đây đã dạy tôi cách đứng dậy sau những vấp ngã, cách sống tự lập và không ngừng vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Ba mươi năm trôi qua, tôi nhận ra thành phố đã âm thầm trở thành một phần trong cuộc đời mình. Tuổi trẻ, công việc, gia đình, đồng nghiệp và những thế hệ sinh viên tôi từng gắn bó đều ở nơi đây. Mỗi chặng đường trưởng thành của bản thân đều gắn với sự phát triển của TP.HCM.

Điều khiến tôi yêu thành phố không chỉ là những công trình hiện đại hay nhịp sống sôi động, mà còn là nghĩa tình luôn hiện hữu trong từng góc phố, từng con người. Giữa một đô thị luôn chuyển động, vẫn có những bàn tay sẵn sàng sẻ chia, những tấm lòng âm thầm giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Chính điều đó đã tạo nên bản sắc của một thành phố văn minh và nhân ái.

Kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là lúc tôi nhìn lại hơn nửa cuộc đời mình đã gắn bó với nơi đây. Tôi hiểu rằng điều quý giá nhất thành phố trao tặng không chỉ là cơ hội thành công, mà còn là cơ hội để mỗi người trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hôm nay, tôi tự hào khi được gọi mình là công dân Thành phố mang tên Bác. Niềm tự hào ấy không chỉ đến từ những thành tựu của thành phố, mà còn từ ý thức phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đó cũng là cách tôi tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ, sự nghiệp và những ước mơ của mình.

TP.HCM không chỉ cho tôi một nơi để sống, mà còn cho tôi lý do để cống hiến. Được là công dân Thành phố mang tên Bác là niềm tự hào đi cùng trách nhiệm trong suốt cuộc đời"

- ThS Hoàng Thị Mỹ Hương.

ThS Đặng Thùy Khánh Vân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM: "Nơi đất lành hóa quê hương"

van.jpg
ThS Đặng Thùy Khánh Vân.

Nửa thế kỷ kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu người từ khắp mọi miền đất nước đã tìm đến nơi đây để học tập, lập nghiệp và xây dựng tương lai. Tôi cũng là một trong những người như thế.

Rời quê hương Quảng Nam theo gia đình vào Nam từ khi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng sự đổi thay từng ngày của TP.HCM. Thành phố đã cho tôi những năm tháng học tập dưới mái trường thân yêu, cho tôi cơ hội được công tác, cống hiến và trưởng thành trong lĩnh vực Tuyên giáo, Dân vận. Từ lúc nào không hay, thành phố đã trở thành quê hương thứ hai – nơi tôi gửi gắm trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và lý tưởng sống.

Ký ức sâu sắc nhất trong hành trình ấy là những ngày TP.HCM căng mình chống đại dịch COVID-19. Khi cả thành phố đối diện với muôn vàn khó khăn, tôi cùng đồng nghiệp tham gia những hoạt động hỗ trợ người dân, mang từng phần quà, từng hộp sữa, từng sự sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ánh mắt xúc động, mỗi lời cảm ơn chân thành của người dân càng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn sức mạnh của tình người và truyền thống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác.

Những trải nghiệm ấy cũng giúp tôi nhận ra rằng, sức mạnh của TP.HCM không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay tốc độ phát triển, mà còn được tạo dựng từ tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và ý chí vượt qua nghịch cảnh của mỗi người dân.

Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi công dân nhìn lại chặng đường đã qua và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai. Với tôi, được sống và làm việc tại thành phố này là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng là lời nhắc nhở phải tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến bằng tất cả tâm huyết, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

"Điều làm nên tầm vóc của TP.HCM không chỉ là những công trình mới, mà còn là những con người biết sống vì cộng đồng, biết sẻ chia và cùng nhau vượt qua thử thách"

- ThS Đặng Thùy Khánh Vân.

TS Đặng Văn Khoa – Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: "Thành phố bao dung và nuôi dưỡng"

khoa.jpg
TS Đặng Văn Khoa.

Nửa thế kỷ kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc đầy ý nghĩa đối với mỗi người đang học tập, lao động và cống hiến trên mảnh đất này. Với tôi, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dịp để nhìn lại gần hai mươi năm gắn bó với TP.HCM bằng tất cả lòng biết ơn.

Từ một sinh viên đến giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, rồi theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh học, tôi may mắn được trưởng thành trong môi trường giàu truyền thống học thuật, năng động và luôn khuyến khích sáng tạo. Thành phố đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và cống hiến, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho cộng đồng bằng tri thức và trách nhiệm của người làm giáo dục.

Trong công việc hằng ngày, đặc biệt khi tham gia nghiên cứu và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố, tôi càng cảm nhận sâu sắc những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đang được lan tỏa trong đời sống. Mỗi lần đọc lại lời Người: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi", tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc truyền cảm hứng học tập, rèn luyện và cống hiến cho thế hệ trẻ.

Điều tôi trân quý nhất không chỉ là những thành quả đạt được trong công việc, mà còn là tình cảm bao dung, nghĩa tình của TP.HCM dành cho những người từ khắp mọi miền đất nước đến học tập và lập nghiệp. Chính sự rộng mở ấy đã giúp biết bao người trẻ, trong đó có tôi, có cơ hội trưởng thành, khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi càng tự hào khi được là một công dân của thành phố mang tên Bác. Niềm tự hào ấy sẽ luôn nhắc nhở tôi tiếp tục sống, làm việc và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mà Bác Hồ kính yêu đã dành trọn tình cảm.

"Được trưởng thành trên mảnh đất mang tên Bác là một niềm tự hào. Được góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến thế hệ trẻ chính là cách tôi tri ân thành phố đã bao dung và nuôi dưỡng mình"

- TS Đặng Văn Khoa.

Thành phố mang tên Bác – Nơi mỗi công dân viết tiếp hành trình phát triển

Năm mươi năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM không chỉ kiến tạo những công trình hiện đại, những kỷ lục phát triển hay những dấu ấn đổi mới sáng tạo, mà còn bền bỉ vun đắp nên một cộng đồng công dân giàu khát vọng, nghĩa tình và trách nhiệm.

tuyen-giao-bao-chi-1a.png
Các tác giả và cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận tại các trường đại học nhận ấn phẩm Khoa học phổ thông số ra ngày 21/6/2026.

Năm câu chuyện trong chuyên đề này là năm hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: TP.HCM đã trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, mở ra cơ hội và truyền cảm hứng cống hiến. Từ những giảng viên, cán bộ, nhà giáo đến những người làm công tác Đảng, tất cả đều xem việc được sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Một đô thị chỉ thật sự lớn mạnh khi mỗi công dân đều ý thức được vai trò của mình trong hành trình phát triển chung. Chính những đóng góp âm thầm mỗi ngày của hàng triệu con người bình dị đã làm nên bản sắc của TP.HCM – năng động trong phát triển, nhân văn trong ứng xử và nghĩa tình trong cuộc sống.

Bước vào chặng đường phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực, TP.HCM sẽ tiếp tục cần đến tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để mỗi công dân viết tiếp hành trình vẻ vang của thành phố mang tên Bác – thành phố của niềm tin, khát vọng và tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự hào công dân thành phố mang tên Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO