Biếm họa

Vì sao cha mẹ thích khoe thành tích của con lên mạng xã hội?

Đăng lúc 09:29 | 11/07/2023

Có phụ huynh giải thích: "Thời buổi khó khăn, nhà không có cái gì để khoe, thôi thì khoe con vậy!".

Lại có bậc cha mẹ phân bua lý do khoe con: "Cả năm chạy điểm, chạy học phí, chạy học thêm phờ phạc. Cuối năm được cái giấy khen phải khoe chứ, để thiên hạ xúm vào khen, xem như an ủi phần nào!".

1.001 lý do khoe con

Không lẽ giờ khoe con giỏi chơi game, đua xe, lêu lổng, cờ bạc, chích choác... - ĐOÀN QUỐC VĂN (TP.HCM)

Không lẽ giờ khoe con giỏi chơi game, đua xe, lêu lổng, cờ bạc, chích choác... - ĐOÀN QUỐC VĂN (TP.HCM)

Thời buổi khó khăn, nhà không có cái gì để khoe, thôi thì khoe thành tích học tập của con vậy! - LỘNG NGÔN (Quảng Nam)

Thời buổi khó khăn, nhà không có cái gì để khoe, thôi thì khoe thành tích học tập của con vậy! - LỘNG NGÔN (Quảng Nam)

Có khoe khoang gì đâu, chẳng qua là nhờ “ông” Facebook giữ hộ để làm kỷ niệm ấy mà! - TIẾU SĨ (Quảng Nam)

Có khoe khoang gì đâu, chẳng qua là nhờ “ông” Facebook giữ hộ để làm kỷ niệm ấy mà! - TIẾU SĨ (Quảng Nam)

Đến gỏi gà măng cụt mà người ta còn khoe rần rần trên Facebook, huống chi là con mình học giỏi! - TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)

Đến gỏi gà măng cụt mà người ta còn khoe rần rần trên Facebook, huống chi là con mình học giỏi! - TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)

Thức khuya dậy sớm suốt cả năm trời đưa đón con đi học, giờ mới khoe sương sương “thành quả”, thì có đáng gì đâu mà bài xích tụi tui dữ vậy! - TRẦN VĂN (TP.HCM)

Thức khuya dậy sớm suốt cả năm trời đưa đón con đi học, giờ mới khoe sương sương “thành quả”, thì có đáng gì đâu mà bài xích tụi tui dữ vậy! - TRẦN VĂN (TP.HCM)

Thật ra khoe thành tích học tập của con tức là khoe... trá hình bộ gene di truyền nhà mình đó mà. Ngại quá đi... - KỶ PHẠM (Nam Định)

Thật ra khoe thành tích học tập của con tức là khoe... trá hình bộ gene di truyền nhà mình đó mà. Ngại quá đi... - KỶ PHẠM (Nam Định)

Một cách để vả vào mặt những ai chê mình dốt nát, kiểu “tao dốt, nhưng “sản phẩm” của tao tốt!” - CÁI MÌNH (Hà Nội)

Một cách để vả vào mặt những ai chê mình dốt nát, kiểu “tao dốt, nhưng “sản phẩm” của tao tốt!” - CÁI MÌNH (Hà Nội)

Xưa giờ của chìm của nổi toàn “diếm” kỹ vì... sợ lộ, có mỗi “món” này được phép công khai, tội gì không khoe! - ĐẠI SƯ HUYNH (TP.HCM)

Xưa giờ của chìm của nổi toàn “diếm” kỹ vì... sợ lộ, có mỗi “món” này được phép công khai, tội gì không khoe! - ĐẠI SƯ HUYNH (TP.HCM)

Cả năm chạy điểm, chạy học phí, chạy học thêm phờ phạc. Cuối năm được cái giấy khen phải khoe chứ, để thiên hạ xúm vào khen, xem như an ủi phần nào! - ĐẠI SƯ (TP.HCM)

Cả năm chạy điểm, chạy học phí, chạy học thêm phờ phạc. Cuối năm được cái giấy khen phải khoe chứ, để thiên hạ xúm vào khen, xem như an ủi phần nào! - ĐẠI SƯ (TP.HCM)

Thấy người ta thường hỏi “Biết ba tui là ai không?”, nên mình cũng phải đăng lên mạng, dằn mặt lại “Biết con tui là ai không?” - ĐÀM HÒA KHÁNH (Bạc Liêu)

Thấy người ta thường hỏi “Biết ba tui là ai không?”, nên mình cũng phải đăng lên mạng, dằn mặt lại “Biết con tui là ai không?” - ĐÀM HÒA KHÁNH (Bạc Liêu)

 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa