Lẩu Thập Cẩm

Những người họp nhóm vì thích... quan tài

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:49 | 23/03/2024

Có nhiều câu lạc bộ quan tài thu hút đông đảo thành viên tham gia, lên đến khoảng 800 người.

Ông Kevin Heyward (79 tuổi) sống ở vịnh Hawke, New Zealand, chia sẻ với Hãng tin AFP rằng quan tài của ông trông giống như một chiếc ô tô Austin Healey cổ điển. Thậm chí, nó còn có biển số đăng ký là DEAD1A.

Thích mê chiếc quan tài hình chiếc xe ô tô

Người đàn ông tiết lộ thêm, con gái đã giúp ông thực hiện ý tưởng này. Bản thân ông Kevin là người đam mê xe hơi, thế nên việc có một "chốn dung thân" sau khi qua đời theo ý thích của mình là điều ông mong muốn.

Theo đó, chiếc quan tài sẽ được trang bị những thiết bị tương tự một chiếc ô tô, gồm vô lăng giả, kính chắn gió, bánh xe cao su, nắp ca pô và cả gương hai bên...

Chiếc quan tài hình xe ô tô của ông Kevin Heyward.

Chiếc quan tài hình xe ô tô của ông Kevin Heyward.

Để chuẩn bị cho hậu sự êm xuôi, ông Kevin cũng không quên dặn dò những người cháu trai sẽ khiêng quan tài. Ông trêu: "Chiếc quan tài nặng lắm. Tôi đã dặn 6 đứa cháu trai nên tập tạ thường xuyên vì ngày đó sẽ đến".

Không chỉ riêng ông Kevin Heyward, những thành viên đã có tuổi "chút đỉnh" khác trong câu lạc bộ quan tài Hawke's Bay đều có các ý định tương tự để lo cho phần đời còn lại của mình.

Tại New Zealand, Hawke's Bay là một trong bốn câu lạc bộ quan tài lớn. Câu lạc bộ đầu tiên được thành lập vào năm 2010, tại thành phố Rotorua.

Hai thành viên của câu lạc bộ quan tài Tauranga ở New Zealand bên chiếc quan tài dành cho mình.

Hai thành viên của câu lạc bộ quan tài Tauranga ở New Zealand bên chiếc quan tài dành cho mình.

"Một số người coi cái chết là chủ đề cấm kỵ, kiêng nhắc đến, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là điều tự nhiên, trước sau gì cũng sẽ đến. Tốt hơn hết nếu bạn đã có một chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai", Jim Thorne - một thành viên của câu lạc bộ Hasting - chia sẻ.

Người đàn ông 75 tuổi này "khoe" chiếc quan tài được sơn giống đường đua xe vì đam mê xe phân khối lớn. Thậm chí, nó hiện đang được trưng bày trong gara của ông cùng với bộ sưu tập xe máy.

Người cao tuổi trong câu lạc bộ coi cái chết "nhẹ tựa lông hồng".

Người cao tuổi trong câu lạc bộ coi cái chết "nhẹ tựa lông hồng".

Theo thư ký của câu lạc bộ quan tài Hawke's Bay, Helen Bromley, bà cho biết các thành viên của câu lạc bộ đều là người cao tuổi. Mọi người gặp nhau hàng tuần để hàn huyên "trên trời dưới đất" và cả cái chết tương lai.

Được biết, chi phí trung bình cho một đám tang ở New Zealand khoảng 10.000 NZD (hơn 150 triệu đồng). Trong đó, giá quan tài dao động từ 1.200 - 4.000 NZD (từ 17 triệu đồng đến gần 60 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu tham gia vào câu lạc bộ quan tài, chi phí đám tang có thể giảm đáng kể, giúp tránh phần nào gánh nặng cho người thân khi vật giá leo thang. Cụ thể, thành viên câu lạc bộ quan tài chỉ cần đóng lệ phí 30 NZD (khoảng 450.000 đồng) là có một chiếc quan tài gỗ ép theo ba kiểu dáng có sẵn.

Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sản xuất những hộp đựng tro để bán cho các lò hỏa táng địa phương và cung cấp những chiếc quan tài nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, hoàn toàn miễn phí. Các thành viên cũng giúp đan chăn, gấu bông hay gối có nhiều hình thù để đặt vào quan tài của trẻ.

Cả Tóp Tóp cứ sơ hở là vào... viện dưỡng lão!Cả Tóp Tóp cứ sơ hở là vào... viện dưỡng lão! Ảnh vui 23-3: Ảnh vui 23-3: 'Thật thú vị' khi đi máng trượt Datanla Ảnh vui 22-3: Thùng rác Ảnh vui 22-3: Thùng rác 'giận dỗi' chỉ muốn... nằm!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm