Mỗi tuần một chuyện: Dễ nhất chưa chắc hay nhất

HUY THỌ 28/12/2023 15:06 GMT+7

TTCT - Nguyễn Minh Triết - một VĐV thuộc biên chế Quân đội, đã không may khi gặp tai nạn trong lúc tập luyện dưới màu áo đội tuyển trẻ quốc gia hồi trung tuần tháng 11-2023.

Ảnh: Econlib

Ảnh: Econlib

Gia cảnh của Triết rất bi đát, khi cha đã nghỉ hưu, mẹ bị ung thư và một anh trai bị bệnh mất khả năng lao động.

Thế là Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi cộng đồng đóng góp giúp đỡ cho Nguyễn Minh Triết.

Lời kêu gọi của Liên đoàn Thể dục đã có hiệu ứng tốt, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều. Bên cạnh vô vàn comment thể hiện sự thương cảm với Triết, cũng có những bình luận bất bình với liên đoàn, khi cho rằng cả một bộ máy thể thao vừa nhà nước (Cục TDTT) vừa xã hội (liên đoàn, Ủy ban Olympic quốc gia) mà không lo nổi cho một VĐV gặp nạn thì đừng nên triệu tập các VĐV lên tuyển.

Ngay trong giới thể thao, cũng không ít người cho rằng cách làm của Liên đoàn Thể dục không hay, dễ bị rơi vào việc lạm dụng lòng nhân ái. 

Trên thực tế, làng thể thao VN từng có không ít trường hợp khó khăn tương tự, cần hỗ trợ, nhưng sẽ có những cách làm hay hơn, có thể bổ sung tốt cho việc đơn thuần phát đi một thông báo kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. 

Nói ví dụ, liên đoàn hoàn toàn có thể tổ chức một sự kiện thể thao, mà với thể dục, có thể là một cuộc biểu diễn hay thi đấu của các nhà vô địch thể dục Việt Nam (bao gồm cả TDDC, thể hình, cử tạ). Qua đó, tiền thu từ bán vé, tài trợ từ các doanh nghiệp, phòng gym... sẽ được dành cho việc hỗ trợ Nguyễn Minh Triết điều trị.

Những cách làm đa dạng và có tính rộng mở hơn không chỉ góp thêm nguồn lực cho người cần hỗ trợ, mà còn có thể giúp người có lòng lẫn người đón nhận đều cảm thấy nhẹ nhõm; phát thông báo "xin tiền" là cách làm dễ nhất, nhưng không nên chỉ dừng lại ở đó. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận