Phương Linh sống chậm với thị trường

QUỲNH NGUYỄN 15/04/2009 06:04 GMT+7

TTCT - Trung tuần tháng 3, Phương Linh - gương mặt nổi bật của cuộc thi Sao mai - điểm hẹn 2006 - bất ngờ tung ra album solo đầu tay mang tên Pha lê. Một album thuần pop với tên gọi “đụng hàng” lẽ ra đã lập tức đi vào quên lãng trong thời buổi khủng hoảng thừa album trên thị trường. Nhưng không, Pha lê lại được chú ý ngay từ khi mới ra lò...

Phóng to

Ảnh: Phan Trọng Đức

TTCT - Trung tuần tháng 3, Phương Linh - gương mặt nổi bật của cuộc thi Sao mai - điểm hẹn 2006 - bất ngờ tung ra album solo đầu tay mang tên Pha lê. Một album thuần pop với tên gọi “đụng hàng” lẽ ra đã lập tức đi vào quên lãng trong thời buổi khủng hoảng thừa album trên thị trường. Nhưng không, Pha lê lại được chú ý ngay từ khi mới ra lò...

Hiếm ca sĩ trẻ nào được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu mến lại “bế quan tỏa cảng” lâu như Phương Linh. Khi Sao mai - điểm hẹn kết thúc, Linh chỉ tham gia một dự án âm nhạc Ngày hát đôi với Hà Anh Tuấn. Cứ ngỡ thành công của Ngày hát đôi sẽ khiến cô ca sĩ trẻ nôn nao nhảy vào thị trường. Ai ngờ Linh vẫn bình chân như vại.

“Linh vẫn còn đi học nên chưa vội “ra” thị trường. Chậm mà chắc! Khi đã cứng cáp rồi Linh sẽ từng bước chinh phục công chúng” - Phương Linh giãi bày. Thường thì Linh chỉ chịu đối thoại với “người lạ” thông qua những lời giới thiệu đáng tin cậy. Người viết bài này cũng chỉ có thể bắt đầu “chất vấn” Linh sau khi được Hà Anh Tuấn và Cao Trung Hiếu làm “môi giới”. Linh tự nhìn nhận chính việc xa nhà sớm (quê Linh ở Thanh Hóa - PV) để lên Hà Nội sinh sống và học tập đã khiến Linh luôn “đề cao cảnh giác”. Nó thành cái tật không bỏ được.

Một cái tật khác là Linh cứ quen với lối sống chậm và bình thản trước mọi việc nhưng lại yêu điên cuồng những gì tự nhiên, mộc mạc. Vậy nên Linh mới hát “Em đẹp không cần son phấn. Duyên thầm xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài...” (Em trong mắt tôi của Nguyễn Đức Cường trong album Pha lê) “thấm” đến thế!

Lối sống và tính cách đó không chỉ thể hiện qua cách hát, qua ca khúc được chọn mà còn qua quyết tâm giữ nhan đề đã chọn cho album. Trong lời tựa cho Pha lê, Linh viết: “Có những lời khen tặng mà người ta yêu thích, nhớ mãi và thấy lung linh trong tâm trí mình. “Giọng hát pha lê” là một trong những lời khen tặng như thế...”. Đó là lý do Phương Linh quyết chọn Pha lê làm chủ đề cho album solo đầu tay, dù trong album không có ca khúc nào tên pha lê và dù ngay khi Linh nghĩ ra tựa đề thì trên thị trường bắt đầu xuất hiện một vài album có nhan đề liên quan tới “pha lê”.

Pha lê cũng như một ẩn dụ về giọng hát của Phương Linh: trong vắt, đẹp mong manh nhưng kỳ thực lại rất mạnh mẽ. Và người nghe hoàn toàn cảm nhận được tất cả những miêu tả ấy ngay từ ca khúc đầu tiên của album - Sương mai.

Pha lê của Phương Linh là một album ý tưởng với tất cả ca khúc được đặt hàng và lựa chọn sao cho tương xứng với hai chữ “pha lê”: Sương mai, Đôi giày trong suốt, Bông hoa trắng, Tình yêu trắng...

Thường với một album ý tưởng phải có một êkip. Linh không quảng giao, lại chưa phải là cái tên đủ lớn để có được một êkip. Vậy nên khi bắt tay vào thực hiện album, Linh đã tự mình “gõ cửa” các tác giả cùng thế hệ có nhiều ca khúc mà Linh yêu thích: Vũ Văn Hà, Lưu Thiên Hương, Mạnh Quân, Nguyễn Đức Cường. Thế là những ca khúc mới đã ra đời, chỉ dành cho “giọng ca pha lê” của Linh.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận