Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Người yêu thà nuôi mèo chứ không muốn có con

17/04/2025 - 18:00
Hôn nhân, ngoài tình cảm và sự rung động, còn có trách nhiệm và sự đồng hành.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em quen bạn gái được gần 1 năm. Cô ấy dễ thương, tốt bụng, yêu loài vật. Ban đầu, hình ảnh một cô gái mảnh khảnh, tóc dài, luôn ôm chú mèo nhỏ trong lòng quả thật đã gieo vào lòng em ấn tượng đẹp. Thế nhưng, càng quen lâu, em càng nhận ra người yêu mê chó mèo hơn mọi thứ. Cô ấy ngủ chung giường với mèo. Dù mèo luôn được tắm rửa thơm tho, sạch sẽ, được dạy không phóng uế trong phòng nhưng em vẫn cho rằng như thế là không vệ sinh, không khoa học.

Em yêu cô ấy, hài lòng mọi thứ về cô ấy nhưng không chấp nhận cảnh sau này cũng phải ngủ chung với mèo. Người yêu em kiên quyết dù có lập gia đình thì vẫn nuôi mèo. Em thử nói bóng gió gần xa rằng sau này nếu có con, lông mèo sẽ có hại cho em bé, nhưng câu trả lời của cô ấy khiến em choáng, rằng nếu vậy cô ấy sẽ không sinh con; rằng nếu yêu nhau, chồng sẽ tôn trọng ý muốn của cô ấy.

Hiện em khó nghĩ quá. Em yêu cô ấy nhưng không thể vì thế mà chấp nhận không con cái, cả đời chỉ nuôi chó mèo. Giờ em phải tính sao?

Quang Nam (Đắk Lắk)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Quang Nam thân mến,

Chuyện của 2 em không đơn giản chỉ là khác nhau về sở thích nho nhỏ mà nhìn rộng ra, đó là sự khác biệt về quan điểm sống, về cách thức xây dựng gia đình trong tương lai. Nếu 2 em đều có tình cảm với đối phương, mong muốn tiến tới hôn nhân, cần có cuộc trò chuyện nghiêm túc, thẳng thắn để tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng quan điểm sống.

Trong cuộc nói chuyện, em không nên chỉ nói bóng gió, mà nói rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu suy nghĩ, quan điểm, mong muốn của em về những vấn đề cả hai chưa có tiếng nói chung.

Thứ nhất là chuyện em không muốn ngủ chung với mèo, trong khi cô ấy xem mèo là một phần quan trọng trong cuộc sống. Như vậy, liệu mỗi người có thể “nhường một bước”: chấp nhập nuôi mèo nhưng thu xếp cho chúng không gian riêng trong nhà, bên ngoài phòng ngủ?

Chuyện thứ hai, quan trọng hơn, là chuyện sinh con. Em tìm hiểu xem bạn gái không muốn sinh con vì không thích trẻ con hay cũng thích trẻ con nhưng sợ có con thì không thể nuôi mèo. Tâm lý thông thường, khi yêu nhau, người ta sẽ muốn có con với nhau, trừ khi do hoàn cảnh bất khả kháng - không có khả năng sinh con, nuôi con hay vì lý do sức khỏe… Khi biết lý do thực sự, 2 em có thể cùng bàn luận để tìm giải pháp dung hòa. Yêu nhau là mỗi người phải cùng tôn trọng mong muốn của người kia. Sự tôn trọng không thể chỉ đến từ một phía.

Trường hợp đã trò chuyện nhưng cô ấy vẫn không lay chuyển, người cần suy nghĩ là em. Em phải đặt cho mình các câu hỏi và tự tìm câu trả lời: Liệu tình yêu của em có đủ lớn và đủ lâu bền để chấp nhận chuyện cả đời không sinh con với vợ, cũng không ngoại tình, không có con rơi? Trường hợp em thỏa hiệp với cô ấy, liệu em có đủ bản lĩnh bảo vệ quan điểm trước áp lực, mong muốn có cháu của ông bà, cha mẹ? Nếu phải sống chung, thậm chí ngủ chung với mèo, em có chịu được không? Tất cả những câu hỏi đó, nếu em còn thấy lấn cấn trong lòng, chưa trả lời được, điều đó cho thấy em đang băn khoăn với sự lựa chọn này. Nếu sau một thời gian, cả hai vẫn không ai chịu ai, thiết nghĩ em nên cân nhắc kỹ chuyện cưới hỏi.

Hôn nhân, ngoài tình cảm và sự rung động, còn có trách nhiệm và sự đồng hành. Trong tình huống này, cả hai đều không có lỗi. Chỉ là, nếu không thể cùng chung quan điểm vận hành một gia đình, không nhất thiết phải ép lòng đến với nhau rồi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Rất có thể ngoài kia vẫn còn nhiều người có quan điểm sống tương đồng với em và bạn gái em. Chúc các em có sự lựa chọn phù hợp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Hộp thư Hạnh Dung

Tin mới