Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Mới kết hôn đã mâu thuẫn vì tiền mừng đám cưới

18/11/2025 - 10:00
Tiền mừng cưới lên tới gần 500 triệu đồng. Thế mà vợ tôi đòi đứng tên sổ tiết kiệm gửi tiền một mình, không hề hỏi qua ý tôi.
ảnh minh hoạ Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi mới cưới vợ. Gia đình tôi có điều kiện, khách mời toàn người tai to mặt lớn, quan hệ đối tác của bố mẹ tôi. Tiền mừng cưới lên tới gần 500 triệu đồng, chưa kể vàng cưới họ hàng hai bên trao tặng cho cô dâu và chú rể.

Bố mẹ tôi bỏ tiền ra làm đám cưới tốn không biết bao nhiêu mà kể nhưng hào phóng, cho vợ chồng tôi giữ hết tiền và quà mừng. Mẹ tôi bảo để vợ chồng tôi có vốn phòng thân. Chưa kể ngay sau đám cưới, vợ chồng tôi đã được ở riêng. Căn hộ cũng là bố mẹ tôi mua tặng.

Sau khi vợ chồng đếm tiền mừng xong, vợ tôi bảo chở cô ấy ra ngân hàng gửi tiết kiệm. Lúc làm thủ tục gửi tiền, tôi mới ngớ ra vì vợ định đứng tên sổ một mình. Tôi thấy vậy liền hỏi giao dịch viên ngân hàng rằng có thể để hai vợ chồng cùng đứng tên đồng sở hữu trên sổ hay không. Nghe thấy tôi nói vậy, vợ tôi nổi giận đùng đùng, xách giỏ bỏ về.

Chúng tôi đã cãi nhau rất to về chuyện này. Cô ấy bảo tôi hỏi như thế là vỗ mặt, làm cô ấy xấu hổ trước mặt nhân viên ngân hàng. Tôi thấy mình chẳng có gì sai. 500 triệu đồng không phải số tiền nhỏ, vợ không thể tự quyết mà chưa hỏi ý tôi như thế. Cô ấy cũng đâu thèm bàn bạc trước mà mặc định mình sẽ là người đứng tên sổ tiết kiệm. Chúng tôi cần giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa, hợp tình hợp lý?

Nguyễn Văn Thắng

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Hộp thư Hạnh Dung

Tin mới