Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Không chỉ mình em có lỗi

28/06/2026 - 07:00
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm nhưng chưa có con. Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ đã đơn điệu, chồng em lại vô tâm, lạnh nhạt khiến em nhiều lúc cảm thấy chán nản, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thời gian trước đây, em có say nắng một đồng nghiệp nam. Khi tình cảm của anh đồng nghiệp lớn dần, em đã chủ động dừng lại. Em khẳng định giữa tụi em chỉ dừng lại ở mức nhắn tin chia sẻ, chưa có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn.

Vừa rồi, chồng em vô tình đọc được những tin nhắn cũ. Anh ấy nổi giận, quy kết em ngoại tình, lôi cả ba má anh và chị Hai vào chuyện và quyết liệt đòi ly hôn. Điều khiến em uất ức và cay đắng nhất là từ lâu em đã biết anh ấy có người khác bên ngoài, thậm chí có thể đã có cả con riêng. Vậy mà giờ đây, khi nói chuyện trước mặt cả đại gia đình, anh ấy lại biến em thành kẻ duy nhất có quan hệ với người thứ ba. Trong mắt gia đình anh, nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ, mọi lỗi lầm đều do em.

Em không còn tình cảm gì với chồng cũng như gia đình chồng nhưng em không đồng ý ly hôn trong thế bất công và bị chèn ép đổ lỗi. Tại sao cùng sai lầm, thậm chí sai lầm của anh ấy còn nghiêm trọng hơn, mà cuối cùng chỉ có mình em phải chịu tai tiếng dư luận và mang danh đàn bà hư hỏng? Em phải làm sao lúc này?

Một người vợ giấu tên

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chào em,

Khi cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt, lại thêm sự bất công khi bị chồng cố tình đổ lỗi, lên án, em sẽ dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng và suy sụp. Vậy nên, trước hết, em cần bình tâm lại để nhìn nhận rõ bản chất vấn đề để tìm lối thoát sáng suốt nhất.

Hôn nhân của em không con cái, lại thiếu hẳn sự quan tâm, chăm sóc, việc rạn nứt là điều dễ hiểu. Việc em say nắng người khác đúng là một sai lầm, dù chưa đi quá giới hạn. Nhưng chồng em, người vốn đã phản bội từ lâu, không có quyền dùng sai lầm đó của em để làm tấm khiên xóa sạch tội lỗi của chính mình.

Sự thật là cả hai đều đã để lòng mình hướng ra ngoài. Cuộc hôn nhân này đã ốm yếu từ trước khi những tin nhắn của em bị phát hiện. Chồng em chỉ đang mượn cớ này như một cái cớ hợp pháp, một chiếc phao cứu sinh để anh ta ly hôn trong tư thế ngẩng cao đầu và đẩy hết phần thiệt thòi, tai tiếng sang cho em.

Em không nên và không cần níu kéo.

Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu. Em sợ mang tiếng, sợ mình phải nhận hết tội lỗi về mình. Nhưng em ơi, níu giữ một người chồng vô tâm, đã có người khác, thậm chí có con riêng thì em sẽ được gì? Liệu kéo dài cuộc hôn nhân danh nghĩa này có mang lại cho em hạnh phúc hay chỉ là những chuỗi ngày đày ải cả thể xác lẫn tinh thần?

Nếu việc ly hôn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của em khi ly hôn (phân chia tài sản, danh dự trước gia đình hai bên...), em hãy âm thầm thu thập chứng cứ. Pháp luật và tòa án luôn làm việc dựa trên chứng cứ, không dựa trên sự định kiến hay áp đặt một chiều của chồng em.

Khi đã chuẩn bị xong, em hãy buông tay trong thế chủ động. Ly hôn không phải thất bại mà là cơ hội để em làm lại cuộc đời. Hãy sắp xếp một cuộc nói chuyện văn minh, ba mặt một lời với chồng. Hãy cho anh ta biết em chấp nhận dừng lại vì hôn nhân đã hết gắn kết chứ không phải vì em sợ hãi hay nhận mình là kẻ duy nhất có lỗi.

Em thân mến, miệng đời hay sự áp đặt của người chồng tệ bạc không định nghĩa được giá trị của em. Điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai trong một mối quan hệ đã vỡ mà là cách em bước ra khỏi nó một cách kiêu hãnh và bình yên. Chúc em mạnh mẽ để tự cởi trói cho cuộc đời mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hộp thư Hạnh Dung

Tin mới