Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Có nên giúp người mê cờ bạc thêm lần nữa?

16/03/2025 - 18:00
Khi tự đứng dậy được, cảm nhận được nỗi khổ sở của quá trình đó, bạn ấy mới có thể vững vàng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em có quen 1 bạn. Bạn ấy dính vào cờ bạc cỡ 1 năm gần đây. Em giúp bạn nhiều lần rồi.

Em là sinh viên. Em đi làm thêm, tiền lương đưa hết cho bạn trả nợ; vàng, điện thoại, học phí xin cha mẹ em cũng đưa bạn hết, thậm chí vay mượn.

Giờ bạn nói hối hận, muốn em giúp bạn vay thêm lần nữa. Em có nên đồng ý?

Nguyễn Chi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nguyễn Chi thân mến,

Không thể nhớ bao nhiêu lần Hạnh Dung phải trả lời câu hỏi này cho bạn đọc. Tất nhiên, hoàn cảnh, đối tượng có khác nhau. Có người hỏi là cha, mẹ, anh, chị, con cháu... của kẻ nghiện cờ bạc. Có người mới sa vào cờ bạc một vài tháng, một vài năm nhưng cũng có những người đã khiến cả gia đình mất hết đất đai, nhà cửa, tài sản... Có người vẫn còn vờ vĩnh, năn nỉ người thân trả nợ giùm; cũng có người đã tới nước dọa dẫm, lừa dối cả gia đình...

Rất nhiều bức thư như thế cộng với những kinh nghiệm từ đời sống, cộng với những nghiên cứu khoa học của các nhà tâm lý về việc nghiện cờ bạc được xem như như một căn bệnh khó chữa, khó bỏ, câu trả lời của Hạnh Dung cho tất cả mọi trường hợp tương tự là hãy ngừng giúp đỡ tiền bạc cho họ.

Thứ nhất: Người ta không thể cắt cơn nghiện khi vẫn tiếp tục được bơm thứ đang nghiện. Còn được bơm là còn tiếp tục nghiện và còn tiếp tục chơi vì người ta biết cái nguồn đó vẫn chưa cạn.

Nghiện ngập chỉ có thể dừng khi người ta hết cách tìm ra thứ thỏa mãn cho cơn nghiện của mình. Khi đó, họ có thể vật vã, khó chịu vài ngày, vài tháng nhưng rồi phải chấp nhận sự thật mà dừng.

Thế nhưng, cũng theo kinh nghiệm và các nghiên cứu khoa học, khá nhiều con nghiện có thể dừng lúc đó nhưng khi có điều kiện thì "căn bệnh" sẽ tái phát.

Thứ hai: Hầu như mọi con nghiện đều nói dối để có thể lừa được tiền bạc từ người thân. Đó mới chỉ là bước đầu tiên: lừa đảo. Những bước thứ 2, 3 có thể còn kinh khủng hơn như bạo hành, dọa dẫm...

Nếu thật sự hối hận thì bạn em phải tự dừng ngay thay vì nhờ vả em thêm lần nữa. Nếu em là cha mẹ, anh chị thì còn hiểu được nhưng với bạn bè mà không ngại nhờ vả tiền bạc cho một mục đích xấu thì chắc chắn lời hối hận đó không hề đáng tin.

Lời khuyên của Hạnh Dung dành cho em đã quá rõ ràng. Em đã giúp bạn mình rất nhiều, thậm chí giúp không phải bằng tiền của mình mà bằng tiền cha mẹ. Mồ hôi công sức của cha mẹ lo cho em học hành có thể phí phạm vô ích như vậy sao?

Cần chứng minh tình cảm, em đã chứng minh. Sự giúp đỡ của em chẳng những không có ích cho họ mà có khi còn làm hại họ vì góp phần dung dưỡng tật xấu khó bỏ. Hãy để bạn tự đứng dậy khi vấp ngã. Khi tự đứng dậy được, cảm nhận được nỗi khổ sở của quá trình đó, bạn ấy mới có thể vững vàng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Hộp thư Hạnh Dung

Tin mới