Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi đã từng trả nợ bài bạc cho chồng một lần, cách đây 2 năm. Khi đó chồng mắc nợ lên tới 500 triệu. Tôi đã cùng bố mẹ anh vay nợ khắp nơi để trả, nếu không, anh sẽ mất cả việc làm, mà nhà tôi còn bị xã hội đen đe dọa.
Sau đó, tôi thấy anh ngừng chơi bạc, chăm chỉ làm việc ở công ty và phụ tôi buôn bán kinh doanh ở nhà. Được một thời gian thì công ty anh đóng cửa, thế là anh thất nghiệp.
Tôi động viên anh đừng chán nản, vì chúng tôi còn có việc kinh doanh ở nhà, chịu khó cũng đủ sống, nhưng anh vẫn lo lắng, vì nợ ngân hàng cho miếng đất chúng tôi mua cách đây 2 năm chưa xong.
Tôi đã nói với anh cùng lắm thì bán đất đi cũng dôi ra được một khoản để tiêu, trong khi anh tiếp tục tìm việc. Nhưng gần đây, tôi thấy anh xao nhãng công việc và có vẻ lo lắng. Hóa ra anh lại mắc nợ cờ bạc, và lần này gấp đôi lần trước.
Anh giải thích là quá lo chuyện nợ nần nên mới dính vào, và năn nỉ tôi bán đất vì bị đòi nợ, bị đe dọa khắp nơi. Tôi cương quyết từ chối, vì thấy đã trả nợ cho anh một lần, nên mới có lần hai, nếu tiếp tục trả thì sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư.
Thế nhưng từ hôm tôi tuyên bố không giúp và không bán đất, anh bắt đầu nhịn ăn uống, lang thang ra ngoài chạy xe ôm, bốc vác, bảo để kiếm tiền trả nợ. Anh không ăn không uống, gầy rạc đi, trong vòng 1 tháng mà xuống gần 7 ký.
Cả gia đình anh lên án tôi tàn nhẫn. Mẹ anh tới quỳ xuống xin tôi bán đất trả nợ cho anh. Tôi nói với mẹ là nếu anh làm trả nợ được thì cứ để anh làm. Nhưng bây giờ gia đình làm áp lực, đề nghị chúng tôi ly hôn để chia tài sản cho anh trả nợ.
Chuyện chỉ là giả vờ lơ để anh biết sợ, mà giờ thành tan nát gia đình thật rồi. Tôi không biết nên làm gì?
Ngoc Vy
 |
| Ảnh minh họa |
Chị Ngọc Vy thân mến,
Chị nói chuyện anh đi làm xe ôm, bốc vác là "khổ nhục kế" để chị phải bán đất, nhưng có chắc là vậy hay không? Biết đâu anh cũng đang thật sự nỗ lực làm việc để trả nợ thì sao?
Việc đòi bán đất là của gia đình chồng, vì họ xót con/anh/em mình nên họ nghĩ ra việc đó, chứ chưa thấy chồng chị nói gì với chị mà, phải không? Vậy thì đừng vội nghi oan cho anh, cũng đừng vội cho rằng gia đình đã tan nát.
Cần nhất lúc này là chị hãy quan sát những thay đổi của anh, đừng buông bỏ nếu chị thấy anh thật sự cố gắng. Hãy chăm sóc sức khỏe của anh khi anh đi làm, hỏi han kế hoạch trả nợ của anh xem anh tính toán thế nào. Hãy thử đồng hành cùng anh một thời gian, xem anh có thể và có thực sự muốn tự lực trả nợ hay không?
Không phải từ áp lực gia đình, không phải từ việc sợ ly hôn, mà chị hãy cảm nhận, phán đoán xem anh đã thật lòng muốn từ bỏ con đường cờ bạc hay chưa, để có thể giúp anh bằng một cách nào đó có hiệu quả nhất. Cứ thử thách anh một thời gian xem anh có quyết tâm thật sự hay không.
Tất cả những điều này cần lắm sự tinh tường của chị, để có những cố gắng hàn gắn, giữ gìn cuộc hôn nhân nếu như anh cũng đã hiểu ra và biết con đường đúng.
Có những quyết định, đôi khi phải như một bước liều cuối cùng: nếu anh quyết tâm ly hôn thì tài sản cũng phải chia đôi. Vậy thì nếu bán đất mà vẫn giữ được phần nào thuộc về chị và các con, phần nào giúp anh trả bớt nợ nần và có động lực mà tiếp tục phấn đấu cho cuộc sống, thì cũng đành phải liều, chị nhé.
Có điều, hãy làm việc đó với tất cả sự sáng suốt: bàn bạc kỹ lưỡng với anh, để anh hiểu được những tổn thất vô lý anh gây cho gia đình và hiểu trách nhiệm của mình, tính toán những kế hoạch làm kinh tế gia đình, để anh hiểu rằng chị vẫn còn dành cho anh sự tôn trọng trong vai trò người chủ gia đình.
Hãy có những thỏa thuận nghiêm túc với chồng về cách cùng nhau "điều hành" cuộc sống tương lai của gia đình, chị nhé. Hãy cho anh thấy rằng khi làm một mình, quyết định một mình, một người có thể dễ mắc sai lầm, và càng giấu diếm, càng dấn sâu thì hậu quả càng nặng nề hơn.
Hãy cố gắng một lần nữa, cho chồng và cho mình cơ hội để có thể hàn gắn, sửa chữa, nha chị!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn