Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 28 tuổi, đang quen một người đàn ông từng có gia đình. Anh ấy hơn em gần chục tuổi, chia tay vợ cũ được 2 năm và không có con chung. Ban đầu, em nghĩ vì anh chưa có con, mọi vướng bận về quá khứ chắc sẽ không còn.
Thế nhưng, bạn trai em lại là người rất nặng lòng với tình cũ. Qua lời kể của anh, em được biết họ chia tay vì gia đình chị ấy muốn định cư ở nước ngoài, trong khi anh không muốn từ bỏ sự nghiệp và cha mẹ, còn tình cảm giữa họ vẫn khá sâu đậm. Suốt thời gian quen em, anh luôn dành lời tốt đẹp cho vợ cũ, thoải mái nhắc chuyện 2 người, muốn em học hỏi những điểm hay, điểm tốt của chị ấy. Thậm chí khi em tỏ ra không vui, anh còn tuyên bố thẳng sẽ không tái hợp nhưng không bao giờ quên chị ấy; rằng đó là tính cách, là nguyên tắc sống của anh.
Ngoài việc đó, anh là người đàn ông tốt, vẫn quan tâm, chăm sóc em và có kế hoạch khá rõ ràng cho tương lai 2 đứa. Mẹ, chị và bạn bè đều khuyên em không được nhân nhượng vấn đề này ngay từ đầu. Thật sự em không vui khi anh như vậy nhưng nói ra em sợ mình thành người ích kỷ. Theo chị, em nên làm thế nào?
Thu Hồng (TPHCM)
 |
| Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Thu Hồng thân,
Một người đàn ông thủy chung, luôn tôn trọng những gì đã qua và nhìn lại với cảm xúc biết ơn là biểu hiện đáng quý. Hạnh Dung tin em đủ bình tĩnh và sáng suốt để không thù ghét quá khứ của bạn trai. Điều khiến em không thoải mái là việc anh ấy mang quá khứ đặt cạnh hiện tại và cả tương lai, khiến em cảm thấy ngột ngạt vì thiếu không gian trong mối quan hệ tình cảm.
Có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, có thể ngườ i đà n ông này thiếu tinh tế và kém nắm bắt tâm lý. Anh ấy tôn trọng giá trị hôn nhân; dù không còn bên nhau nhưng không nói xấu, không đổ lỗi. Có thể vợ cũ của anh ấy thật sự là người phụ nữ tuyệt vời về nhiều phương diện và anh ấ y cảm thấy xứng để người khác học hỏi. Thế nhưng, cách thể hiện mong muốn, cách gửi gắm kỳ vọng của anh ấy lại quá thiếu tế nhị, khiến em cảm thấy bị so sánh và không được nhìn nhận như một cá thể độc lập.
Khả năng thứ hai, bạn trai em thật sự chưa dứt khỏi mối quan hệ cũ về mặt tình cảm và ý thức (dù có thể thủ tục pháp lý đã hoàn tất). Sự xuất hiện của em có thể là một sự lấp chỗ trống và anh ấy sẽ chỉ nhìn nhận em là mảnh ghép hoàn hảo nếu em chịu biến mình thành phiên bản của người xưa. Cần kiểm tra xem bạn trai em thuộc tình huống nào. Cảm xúc của em xứng đáng được tôn trọng. Em không cần tự hỏi mình ích kỷ hay không. Em nên thẳng thắn bày tỏ những gì cảm thấy, những tổn thương em gặp phải khi anh ấy ứng xử như vừa qua; đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ tình cảm được xây dựng trên hình mẫu thực tế của chính em, không phải cái bóng đẹp đẽ của bất kỳ ai khác.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng. Trong thư, em nói rằng anh ấ y vẫn có những kế hoạch tương lai rõ ràng cùng em. Do đó, Hạnh Dung hy vọng và nghiêng về khả năng thứ nhất: bạn trai em chỉ đang thiếu kỹ năng xử lý cảm xúc. Hãy cho anh ấy cơ hội và lên tiếng để cả hai tìm thấy tiếng nói chung, cùng hướng đến tương lai. Hôn nhân bền vững không chỉ cần tình yêu mà còn cần cảm giác được tôn trọng, được là chính mình để đi cùng nhau tới cuối hành trình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.