​Đi qua vùng hạn

VIỄN SỰ- THUẬN THẮNG 12/05/2015 00:05 GMT+7

“Gió như phang và nắng như rang”, câu nói ví von này được cảm nhận rõ nhất trong những ngày này ở Phan Rang (Ninh Thuận)

Một phụ nữ đi lấy nước ngầm ở con suối đã trơ đáy tại thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, Ninh Thuận

Được coi là vùng đất khô cằn nhất cả nước với lượng mưa trung bình cả năm chỉ 600mm (bằng 1/7 lượng mưa của Thừa Thiên - Huế), năm nay đỉnh hạn còn khủng khiếp hơn khi đã sáu tháng qua Phan Rang không có mưa và lượng mưa cả năm 2014 chỉ đạt 300mm, ngang với một trận mưa lớn tại miền Trung. Sông suối không còn dòng chảy, 20 hồ chứa nước tại Ninh Thuận đều trơ đáy hoặc ở mực nước chết (đến đầu tháng 5-2015 chỉ còn 8% dung tích), đẩy cơn hạn hán đến từ sau tết sớm hơn hai tháng so với các năm.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Thuận cho biết nếu khô hạn kéo dài sẽ có hơn 35.000 người bị khát nước sạch. Đến thời điểm này đã có hơn 6.000ha cây trồng bỏ hoang, gần 400 gia súc bị chết. Và con số này dự báo tăng nhanh khi hiện 150.000 gia súc (dê, bò, cừu) đang thiếu nước trầm trọng.

Phóng viên TTCT vừa đi qua vùng hạn Phan Rang và ghi lại những hình ảnh người dân vật lộn với cơn khát.

Em K Tờ Nam, Bác Ái, Ninh Thuận rửa mặt ở một hố nước ngầm

 

Hồ Suối Lớn ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận cạn trơ đáy, đất bắt đầu nứt nẻ, tôm cá chết khô

 

Phụ nữ, trẻ em ở thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái tắm giặt ở một hố nước ngầm được đào giữa con suối trơ đáy. Thôn Rã Giữa cách xa địa điểm đặt bể nước chống hạn nên người dân phần lớn lệ thuộc nguồn nước ngầm tự nhiên

 

 

Buổi trưa khi nước được các xe bồn chở từ thành phố vào, các hộ dân ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái tranh thủ lấy nước về trữ. Cả trẻ em cũng tham gia

 

Đi lấy nước sinh hoạt về dự trữ từ bể chứa chống hạn được Nhà nước xây dựng và mang nước từ thành phố vào

 

Chị Pinang Thị Nhang, 21 tuổi, ở thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái địu con đi lấy nước ngầm dưới lòng một con suối đã trơ đáy

 

Những con cừu gặm đỡ những ngọn cỏ còn sót lại trên cánh đồng cháy nắng ở huyện Bác Ái, Ninh Thuận. Nhiều chủ cừu phải đưa đàn cừu đi xa hàng chục kilômet kiếm ăn ở các huyện xung quanh không bị hạn

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận