Xem một Sapa quyến rũ giờ đã biến mất 

PHẠM QUANG VINH 04/12/2016 08:12 GMT+7

TTCT - Nguyễn Thọ có lẽ là người ghi lại được nhiều nhất những hình ảnh cuối cùng của một Sa Pa thanh bình, trước khi anh về bên kia thế giới, và trước khi Sa Pa quyến rũ biến mất...

Tuyết rơi ở Sa Pa năm 2000
Tuyết rơi ở Sa Pa năm 2000

Cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thọ có lẽ là người chụp nhiều nhất về Sa Pa trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng về ảnh phong cảnh Hoàng Thế Nhiệm cũng từng tâm sự rằng chính ảnh của Nguyễn Thọ về Sa Pa đã “kích thích” anh có gần 50 lần lặn lội đến vùng đất này.

Nguyễn Thọ và vợ anh, chị Hạnh, làm ở Nông trường Sa Pa, sau khi chạy giặc năm 1979 về Nông trường Sông Bôi rồi trở lại Sa Pa, anh bỏ việc, đi chụp ảnh dạo ở thị trấn, chủ yếu chụp cho các cô cậu thanh niên người H'Mông và Dao đi chợ.

Nhà anh ở trên ngọn đồi cạnh bệnh viện huyện, chỗ bây giờ là khách sạn Victoria Sapa, một ngôi nhà gỗ nhỏ như nhiều ngôi nhà khác trong thị trấn, trước mảnh sân đất là mấy bụi hồng, layơn, thược dược và vài khóm hoa đồng tiền.

Nguyễn Thọ có lẽ là người ghi lại được nhiều nhất những hình ảnh cuối cùng của một Sa Pa thanh bình, trước khi anh về bên kia thế giới, và trước khi Sa Pa quyến rũ biến mất, trở thành một thị trấn nhộn nhạo như hôm nay.

Bộ ảnh của anh hiện đang được chúng tôi cố gắng phối hợp với gia đình anh nỗ lực số hóa để lưu giữ, và đây là một phần nhỏ bé trong số những gì Nguyễn Thọ lưu giữ ký ức Sa Pa cho chúng ta.

Đàn ngựa H'Mông trên dãy Hoàng Liên
Đàn ngựa H'Mông trên dãy Hoàng Liên
Một cành đào Vân Nam nở muộn ở tiền cảnh, nhưng có thể thấy phía sau là Sa Pa cuối thế kỷ 20, với khách sạn Victoria vừa xây dựng trên nền bệnh viện huyện cũ, con đường đất đỏ chính là Ngũ Chỉ Sơn bây giờ, vòng qua giữa cánh đồng trồng bắp cải, nơi bây giờ là hồ nước
Một cành đào Vân Nam nở muộn ở tiền cảnh, nhưng có thể thấy phía sau là Sa Pa cuối thế kỷ 20, với khách sạn Victoria vừa xây dựng trên nền bệnh viện huyện cũ, con đường đất đỏ chính là Ngũ Chỉ Sơn bây giờ, vòng qua giữa cánh đồng trồng bắp cải, nơi bây giờ là hồ nước
Một cô gái Dao ở Thanh Phú
Một cô gái Dao ở Thanh Phú
Một lễ cúng của người Giáy
Một lễ cúng của người Giáy
Một lễ cúng của người Giáy
Một lễ cúng của người Giáy
Những phụ nữ H'Mông
Những phụ nữ H'Mông
Người H'mong phơi cây lanh, trang phục của người H'mong Sapa đều được dệt từ vải lanh
Người H'mong phơi cây lanh, trang phục của người H'mong Sapa đều được dệt từ vải lanh

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận