TTCT - Ly Ly xinh đẹp nhưng sinh ra không gặp thời. Mang tiếng là một hotgirl mà xung quanh nàng chỉ có mấy gã bèo nhèo đeo bám. Phóng to - Đại gia đâu hết rồi? Nàng bực bội thốt lên rồi chạy kiếm chị Oanh Oanh, kiều nữ vang bóng một thời, để xin tư vấn. Người đẹp này nhìn Ly Ly từ đầu đến... lưng rồi chép miệng: - Hồi đó chỉ cần nửa phần trên của em thôi đã xứng đáng với một căn biệt thự. Ly Ly tròn mắt: - Còn nếu tính luôn cả phần dưới thì sao hả chị? Chị Oanh Oanh liếc nhìn từ chân đến... rốn rồi hào hứng: - Ít nhất cũng thêm một du thuyền! Rồi Oanh Oanh kể cho Ly Ly nghe về thời các kiều nữ kiếm tiền dễ như lấy từ trong túi mình ra. Càng nghe Ly Ly càng tiếc nuối. Nàng thút thít: - Bao giờ cho đến lại... hồi đó? Đại gia đâu hết rồi? Kiều nữ một thời nhún vai, thở dài: - Khi nào chứng khoán tăng ào ào, đất đai lên vùn vụt, dự án vào tới tấp... Lúc ấy đại gia mọc ra như nấm sau mưa, tha hồ mà lựa chọn. Mấy thứ đó thì Ly Ly mù tịt, nàng mếu máo: - Giờ em phải làm sao để sống cho xứng danh kiều nữ hả chị? Bà chị Oanh Oanh tốt bụng ôn tồn: - Đại gia thì hiếm nhưng thiếu gia vẫn còn nhiều, em nên đi kiếm họ... Nghe lời người đi trước, Ly Ly lập ra kế hoạch săn thiếu gia. Chừng một vài con trăng, Ly Ly lại tìm gặp chị Oanh Oanh, buồn xo: - Tệ lắm chị ơi. Mười chàng thì hết chín chỉ có cái vỏ thiếu gia. Bố ngồi trên đống nợ ngân hàng nên quý tử đến tiền đổ xăng xe hơi chở em đi chơi cũng không có... Chị Oanh Oanh không hề ngạc nhiên, gật gù: - Hôm trước chị quên dặn em đừng săn thiếu gia nhà dân mà hãy săn thiếu gia nhà quan. Ly Ly như người sắp chết vớ được phao, hỏi dồn: - Loại đó săn ở đâu hả chị, vũ trường, trung tâm mua sắm cao cấp hay... sòng bài? Bà chị kiều nữ nhìn Ly Ly một hồi rồi nhếch mép, lắc đầu: - Mấy thiếu gia nhà quan đương thời giờ chỉ chọn... á hậu trở lên thôi. Em hơi bị xuống cấp rồi, không săn nổi đâu. May ra chỉ săn được thiếu gia nhà quan gặp nạn. Loại này dễ kiếm nhất là đến chỗ... thăm tù. Họ thường đến thăm bố đang ở đó. Mặt Ly Ly méo xệch, nàng ngơ ngác: - Bố ở tù thì thiếu gia tiền đâu ra mà nuôi kiều nữ? Chị Oanh Oanh vỗ vai đàn em, trấn an: - Yên tâm đi em. Khác với đại gia dân, đại gia quan lúc nào cũng sắp xếp sẵn tương lai ngon lành cho con mình trước khi đi nhà đá. Chiêu này gọi là “Hi sinh đời bố củng cố đời con”. Nghe lời đàn chị, Ly Ly lại tất tả đi tìm... Cũng chừng vài con trăng tiếp theo, chị Oanh Oanh lại thấy Ly Ly đến tìm mình trong bộ dạng còn tệ hơn. Ngạc nhiên, chị hỏi: - Săn bắt đến đâu rồi mà nhìn thảm vậy em? Ly Ly ôm bà chị, bật khóc: - Em nghe lời chị săn được một thiếu gia nhà quan. Nghe anh ta khoe được bố để lại cho một căn biệt thự em mừng lắm nên xáp vô ngay. Ai dè chỉ mấy tháng sau biệt thự bị kê biên để thi hành án. Giờ ảnh cạn tiền, em phải làm thân kiều nữ... nuôi thiếu gia, hu hu... Chị Oanh Oanh nhìn Ly Ly đầy thương cảm rồi thở dài: - Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước! Ly Ly sờ tay vuốt bụng mình mấy cái rồi thút thít: - Còn đời cháu thì sao đây hả trời? Tags: Thư giãn cuối tuầnPHƯƠNG LINHSăn thiếu gia
U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2024 HOÀI DƯ 27/04/2024 Rạng sáng 27-4, U23 Việt Nam đã để thua Iraq 0-1 ở tứ kết và phải nói lời chia tay Giải U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam tung hàng công mạnh nhất đấu U23 Iraq HOÀNG TÙNG 26/04/2024 HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cho trận tứ kết gặp U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27-4.
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ THÀNH CHUNG 26/04/2024 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Gặp Ngoại trưởng Mỹ, ông Tập Cận Bình nhắc 'cài nút áo đầu tiên cho đúng' DUY LINH 26/04/2024 Chiếc nút áo là hình ảnh ví von của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhắc Mỹ dừng kìm hãm kinh tế Trung Quốc.