Thư giãn cuối tuần

QUANG LONG (ST) 11/08/2013 20:08 GMT+7

TTCT - Chiếc phi cơ phản lực siêu thanh đời mới vừa cất cánh, đám đông gần đường băng không ngớt tranh luận xem đó là máy bay hành khách hay chuyên cơ của chính phủ.

Phóng to

- Phi cơ chở khách! - một người lên tiếng - Tôi đoan chắc vậy.

- Sao ông dám quyết đoán thế? - người đứng bên phản bác.

- Thông thường phương tiện vận chuyển cấp nhà nước phải có môtô cảnh sát dẹp đường chứ.

* Trên con tàu thủy du lịch xuyên đại dương, một hành khách hỏi người cùng phòng:

- Sao ngài lại mặc váy ngủ của phụ nữ? Ngài không có đồ pijama đàn ông ư?

- Tôi có chứ. Nhưng thông thường khi tàu đắm nữ giới luôn được ưu tiên cứu trước.

* Một chú chó nghiệp vụ cứ quanh quẩn bên một chiếc vali, anh cảnh sát hỏi chủ nhân chiếc vali.

- Trong hành lý có gì vậy?

- Dạ, trong đó có thức ăn của chó.

* Trong rạp chiếu phim:

- Anh yêu, người ngồi bên cạnh anh ngủ khì từ lâu rồi kìa...

- Có gì lạ đâu. Chẳng nhẽ đó là nguyên nhân khiến em đánh thức anh dậy.

* Nhân viên bán hàng hỏi người đàn ông loay hoay cả buổi vẫn chưa chọn được đôi giày vừa vặn:

- Thế ngài đã cắt móng chân chưa?

- Chưa...

- Đó chính là nguyên nhân khiến giày không vừa chân.

- Chẳng nhẽ mới chưa đầy hai năm mà chúng mọc nhanh vậy sao?

Phóng to

* Một học sinh lớp 6 nhìn thấy tóc bạn bên cạnh có nhiều gàu liền hỏi bạn đã bao lâu chưa gội đầu?

- Bạn không biết đâu, đó là tro tàn của ngọn lửa trí tuệ đấy!

* - Anh yêu, em không muốn người khác nhìn thấy em có nọng cằm, em lại sợ giảm béo. Làm sao bây giờ?

- Vậy chỉ còn cách để râu thôi.

Phóng to

* Một người say rượu đang nằm trên bãi cỏ thấy một phụ nữ đi ngang, anh ta kêu lên:

- Cô là heo thì có!

- Nhưng tôi có nói gì anh đâu?!

- Cô không nói nhưng cô nghĩ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận