Thư giãn cuối tuần

THANH XUÂN (ST) 12/08/2012 03:08 GMT+7

TTCT - Một cơn dông, sấm sét loang loáng, mưa như trút.

Phóng to

Chị vợ hỏi chồng:

- Anh có nhớ ngày chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay.

- Quên sao được - ông chồng thở dài - Nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo của thiên nhiên.

Phóng to

* Gà mái tâm sự với bò đực:

- Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hóa gia đình mà cứ bắt chúng tôi đẻ thật nhiều trứng.

Bò đực buồn bực đáp:

- Thế đã ăn thua gì, cả thế giới uống sữa của vợ tôi mà có ai gọi tôi bằng bố đâu.

Phóng to

* Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:

- Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ...

- Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

* Một họa sĩ mở phòng triển lãm tranh. Một bà dáng dấp quý tộc đến xem, đứng trước một bức tranh trầm trồ:

- Tôi muốn biết ai là tác giả bức tranh này?

Họa sĩ đứng gần đấy, vội nói:

- Thưa quý bà, tôi đây.

Bà khách hỏi:

- Tuyệt lắm! Ông có thể cho tôi biết ai đã may chiếc váy cho cô gái trong tranh không?

* - Tôi phải trả công làm vườn cho ông bao nhiêu?

- Bình thường thì tôi lấy 200 đôla. Nhưng tôi có quen biết bố anh và mẹ anh nên tôi chỉ lấy 100 đôla thôi.

- Cảm ơn ông, trước khi trả tiền tôi mời ông vào nhà đã, tôi muốn giới thiệu với ông vợ và con tôi.

* Chồng bảo vợ:

- Em à, nếu em không muốn đi nghỉ hè ở miền biển với anh thì... thôi cũng được. Trong suốt tuần lễ ở bãi biển, anh sẽ luôn luôn nghĩ đến em thôi. Vậy em có chịu không?

- Anh thật đáng yêu. Vậy thì em đề nghị anh nên ở nhà và trong suốt tuần lễ ở nhà, anh sẽ luôn luôn nghĩ đến biển nhé.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận