Cười liên lục địa

T.DŨNG (ST) 02/11/2014 03:11 GMT+7

TTCT - Một bà phàn nàn với chủ tiệm bán đồ trang sức: - Cái hộp trang sức bằng ngà voi của ông bán cho tôi hôm trước thật ra không phải làm bằng ngà voi.

- Xin bà thông cảm cho. Trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ như bây giờ thì một con voi có làm răng giả cũng không phải không thể xảy ra.

Hải Hà (st)

* Một ông nói với bạn:

- Vợ mình sắp thành nhà hiền triết rồi.

- Vì sao?

- Vì mình vừa bán cái tivi lấy tiền uống rượu. Cô ta sẽ phải đọc sách thay cho xem tivi mỗi tối.

T.Dũng (st)

* - Cậu bị làm sao vậy? - một chàng trai hỏi bạn thân của mình khi nhìn thấy mũi anh ta bị giập nát.

- Tại tai nạn xe lửa ấy mà.

- Vô lý.

- Trên một chuyến tàu, mình ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp và bố cô ta.

Con tàu chui vào đường hầm.

- Và lúc đó cậu định hôn cô gái chứ gì?

- Đúng. Nhưng không ngờ khi con tàu vào trong bóng tối thì ông bố đã đổi chỗ cho con gái.

Nguyễn Thị Mai Trang (st)

* Một nữ diễn viên nổi tiếng rất háo danh. Khi bộ phim cô thủ vai chính chuẩn bị bấm máy, cô yêu cầu đạo diễn:

- Trong phim này những đồ trang sức châu báu tôi đeo, tất cả đều phải thật!

Đạo diễn nghe xong lập tức nói với người phụ trách đạo cụ:

- Anh nhớ nhé: tất cả đạo cụ trong phim đều phải là đồ thật, kể cả viên đạn mà nữ nhân vật chính sẽ bị bắn trúng.

Nguyễn Hữu Lộc (st)

* Ông chủ đoàn xiếc nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc trên đường phố: một con vịt nhảy nhót trên chiếc nồi úp ngược. Ông ngạc nhiên vô cùng và bèn trả khoản tiền lớn để mua con vịt cùng chiếc nồi.

Chỉ một ngày sau, ông ta tức giận tìm tới chỗ người bán vịt:

- Tôi để con vịt lên chiếc nồi và làm hết cách rồi mà nó cứ đứng đực ra, không chịu nhảy nhót gì cả!

- Thế à? - người chủ cũ con vịt đáp lại - Thế ông có nhớ đốt nến dưới chiếc nồi không?

Tiểu Loan (st)

* Vợ than thở với chồng:

- Anh lại ra quán rượu rồi. Anh có biết tuần sau là tới hạn trả tiền thuê nhà không?

- Anh biết chứ. Tới lúc đó anh sẽ về.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận