Cười liên lục địa

T.DŨNG (ST) 25/10/2014 18:10 GMT+7

TTCT - Một bà nói với bạn: - Chồng mình thật là lý tưởng. Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không ngoại tình, kể cả bóng đá cũng không xem...

- Ông ấy bị bán thân bất toại lâu chưa?

T.Dũng (st)

* Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:

- Tôi thường rất căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.

- Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.

- Không, tôi là giám khảo.

Gia Long (st)

* Buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung úy hô:

- Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự.

Một người lính nói: 

- Thưa trung úy! Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự có hơn không ạ?

Thu Hiền (st)

* Hai phụ nữ trò chuyện với nhau:

- Chắc tôi với chị không thể kết sui gia được rồi.

- Sao thế?

- Thằng con tôi quá lười biếng, ăn phải có người dọn sẵn, đi làm phải có người xách cặp, lên xe phải có người mở cửa mới chịu lên...

- Lấy con trai chị chắc con gái tôi phải khổ cả đời chớ chẳng chơi. Vậy giờ nó đang làm gì?

- Giám đốc công ty xuất nhập khẩu.

- Thôi kệ! Để con gái tôi chịu khổ cho nó quen.

Thế Ngọc (st)

* Bác sĩ tâm lý nói với bệnh nhân:

- Bây giờ chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nhỏ để xem ông nghiện Internet đến mức nào nhé. Hãy tưởng tượng ông ngồi trên ghế tựa, trước màn hình máy tính. Một phụ nữ lại gần ông từ phía sau, vòng hai tay âu yếm ôm lấy ông. Ông quay lại thì thấy người phụ nữ đó hoàn toàn không mặc váy áo gì. Ông sẽ làm thế nào: vẫn tiếp tục ngồi với máy tính hay bỏ máy tính đấy để mà...

- Thưa bác sĩ, xin lỗi, nhưng đó là vợ tôi hay là một phụ nữ tôi không quen biết?

Nguyễn Thị Mỹ Dung (st)

* Anh chàng nọ bị người yêu bỏ. Anh ta chán đời bèn sa đà vào rượu chè, bài bạc. Người bạn thân thấy thế khuyên:

- Chỉ vì một người con gái mà đổ đốn như thế đâu có đáng! Biển còn đầy cá...

- Ừ! Tớ biết là biển có rất nhiều cá - anh chàng thất tình đáp - Nhưng con cá vừa rồi đớp hết mồi của tớ rồi.

Thanh Xuân (st)

* Sau khi lĩnh lương, một người rủ bạn đi nhậu. Khi thấy không còn đồng nào, anh ta tìm cách giải thích với vợ. Anh ta bấm số điện thoại gọi về nhà:

- Alô, anh đây. Em đừng trả tiền chuộc cho bọn nó nhé, anh trốn thoát được rồi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận