Lẩu Thập Cẩm

Tại sao không nên 'chôm ô' của sinh viên đại học?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:42 | 27/08/2023

Nam sinh viên đã làm đủ mọi trò để tìm được chiếc ô bị lấy mất, kể cả một việc ai nghe qua cũng choáng váng.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Douyin (nền tảng tương tự TikTok) bỗng rộ lên câu chuyện "tìm ô" của một nam sinh viên. Thậm chí, anh chàng còn sáng tác cả một bài hát có tên "Ai đã lấy chiếc ô màu đen của tôi", để đi tìm chiếc ô đã bị lấy mất. 

Nam sinh viên sáng tác cả bài hát "tìm ô".

Mất một chiếc ô, từ nam sinh viên hóa nghệ sĩ?!

Chuyện là có một nam sinh viên vì vội đi học nên đã bỏ quên chiếc ô của mình trước cửa phòng. Đến lúc tan học, anh phát hiện chiếc ô đã "không cánh mà bay". Quá buồn cho chiếc ô màu đen đã đồng hành cùng mình một thời gian, anh lên mạng đăng tải clip để tìm ô. Từ video đơn giản, ngày qua ngày, những chiếc clip được nâng cấp thêm "xịn sò", hài hước hơn hẳn. 

Chẳng ai ngờ, anh chàng còn sáng tác được hẳn một bài hát để đòi "công lý" cho chính bản thân. Đến nay, tài khoản của nam thanh niên "mất ô" đã đạt hơn 6 triệu lượt thích. 

Cư dân mạng sau khi biết câu chuyện rất chi cảm động tấm chân tình mà anh dành cho chiếc ô của mình. Nhiều tài khoản đã đăng tải lại đoạn clip của anh. Có nhãn hàng bày tỏ ý muốn tặng anh một chiếc ô mới, tuy nhiên chàng sinh viên không chịu, vẫn một mực tìm bằng được chiếc ô cũ, vốn là món quà bạn gái tặng. 

Lúc này, ai nấy đều mong mỏi người "chôm ô" của nam sinh viên hãy mau trả lại, bởi anh chàng ra mắt luôn bộ phim điện ảnh có đề tài "mất ô" không chừng?!

Phải tiêm botox vì không thể ợ hơiPhải tiêm botox vì không thể ợ hơi Không có con thừa kế, cặp đôi bán nhà cho chó cưngKhông có con thừa kế, cặp đôi bán nhà cho chó cưng Ảnh vui 24-8: Chiếc "đèn chiếu yêu"Ảnh vui 24-8: Chiếc 'đèn chiếu yêu'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm