Lẩu Thập Cẩm

Chàng trai 'nuôi' đám mây làm thú cưng - Ngộ chưa?!

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:45 | 19/09/2022

Anh chàng độc thân đã tạo nên một đám mây bay bồng bềnh trong nhà không khác gì những bộ phim viễn tưởng từng có.

Tiểu Sư (tên thật là Triệu Đông Hiểu, sống ở Bắc Kinh) từng là một lập trình viên của công ty phần mềm công nghệ tại Trung Quốc. Sau khi nghỉ việc, anh trở thành một người sáng tạo nội dung độc đáo khi thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi chỉ nhờ 5 đoạn video ngắn trong 10 ngày.

Điều giúp Tiểu Sư lập nên kỳ tích chính là "nuôi" đám mây như thể thú cưng của mình. Thật đấy, một đám mây trôi bồng bềnh trong nhà, xuất hiện cùng anh chàng từ phòng khách cho đến phòng ngủ, từ lúc làm bếp cho đến lúc đọc sách...

Chàng trai nuôi đám mây làm thú cưng - Ngộ chưa?! - Ảnh 1.

Đám mây bồng bềnh khắp không gian quanh nhà mà không gây ảnh hưởng đến Tiểu Sư.

Được biết, "người bạn" không có chân này của Tiểu Sư được chế tạo dựa trên các kỹ thuật anh chàng từng học hành nên chẳng có gì quá phức tạp. Theo đó, đám mây này được tạo từ một quả bóng bay màu trắng bơm đầy khí heli, bọc trong bông gòn mềm mịn và lắp cánh quạt nhỏ, cảm biến nhiệt.

Điểm đặc biệt của "thú cưng" đám mây chính là khả năng giữ trật tự tuyệt đối. Đám mây cứ bình tĩnh trôi nổi trong không gian quanh nhà, chẳng bao giờ phát ra âm thanh khiến Tiểu Sư bị phiền hà. Không những thế, nhờ cảm biến nhiệt nên đám mây luôn giữ một khoảng cách nhất định với chàng trai độc thân, tựa như một người bạn đồng hành.

Chàng trai nuôi đám mây làm thú cưng - Ngộ chưa?! - Ảnh 2.

Vận dụng kiến thức đã học, Tiểu Sư mày mò tạo nên đám mây lãng mạn.

Đám mây chỉ "làm phiền" Tiểu Sư khi sắp hết pin, bằng âm thanh nhắc nhở cậu chủ nạp điện cho mình. Những ngày trời đẹp, anh chàng còn "dắt" đám mây đi dạo phố, vừa vãn cảnh vừa có thể nạp pin nhờ tấm năng lượng mặt trời.

Nhiều khán giả xem được video của Tiểu Sư đã nằng nặc xin anh chàng làm ra thêm các sản phẩm tương tự để bán cho họ. Tuy nhiên, chàng trai thật thà cho biết anh chưa tính đến chuyện thương mại hóa, đồng thời tỏ ra lo lắng về những hạn chế mà đám mây đang mắc phải.

Chàng trai nuôi đám mây làm thú cưng - Ngộ chưa?! - Ảnh 3.

Đám mây đã từng rất "quấn" lấy Tiểu Sư mỗi khi dư năng lượng.

Chàng trai nuôi đám mây làm thú cưng - Ngộ chưa?! - Ảnh 4.

Anh đã căn chỉnh lại để "thú cưng" của mình không gây ra bất kỳ phiền hà nào khi đang nghỉ ngơi.

Trong một video đăng tải, anh cũng tiết lộ thêm lý do tạo nên đám mây trở thành thú cưng của mình. Ý tưởng này đến từ một lần đi ăn tiệc, anh bị bạn bè "chẩn đoán" mắc chứng... thiếu hụt giao tiếp vì nói liên tục mà chẳng hề đụng đũa đến thức ăn.

Một người bạn đã khuyên anh nên nuôi thú cưng để có thể bầu bạn và giao tiếp nhiều hơn. Tuy nhiên, chăm sóc thú cưng cần nhiều thời gian và chi phí nên một đám mây là một phát kiến thay thế không hề tồi.

Ảnh vui 16-9: Anh tưởng muốn cưới em là dễ vậy sao?! Ảnh vui 16-9: Anh tưởng muốn cưới em là dễ vậy sao?! Quán quân Quán quân '100 món có nước ngon nhất thế giới' đến từ Thái Lan Người đàn ông kết hôn 53 phụ nữ trong 43 năm Người đàn ông kết hôn 53 phụ nữ trong 43 năm


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm