Sắc màu năm châu

TTCT 21/04/2014 18:04 GMT+7

TTCT - “Sứ giả văn hóa” từ năm châu bốn biển và khắp mọi miền nước Việt đã hội tụ về Huế tạo nên những ngày hội hè Festival Huế rực rỡ sắc màu.

Các nghệ sĩ của đoàn cà kheo De Steltenlopers Van Merchtem (Vương quốc Bỉ) hoạt náo trên đường phố Huế - Ảnh: Quang Lâm

Cố đô Huế trầm mặc bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt từ ngày khai hội 12-4-2014. Nhất là vào các buổi chiều, khi các nghệ sĩ xuống đường nhảy múa, ca hát, diễn trò... và giao lưu cùng người dân Huế và du khách.

Nghệ sĩ xuống đường thì người dân già trẻ gái trai cũng đổ ra đường cùng vui chơi. Những cuộc chơi say mê, từ đường phố kéo vào các nhà hát, các sân khấu công viên, các phòng trưng bày, triển lãm... kéo dài từ chiều cho đến nửa đêm.

Dàn nhạc OSP Nadarzyn đến từ Ba Lan biểu diễn trên đường Lê Lợi - Ảnh: Gia Hưng

Các nghệ sĩ Myanmar cùng với vật dụng truyền thống bằng tre nứa diễu hành trên đường phố Huế và vẫy tay chào người xem - Ảnh: Tiến Long

Người dân Huế và du khách đùa nghịch với các nghệ sĩ cà kheo - Ảnh: Quang Lâm

Các nghệ sĩ Lào vẽ mặt cho các cô bé đứng chào đón họ bên đường phố - một nghi thức thể hiện sự thân thiện của người dân xứ sở triệu voi - Ảnh: Tiến Long

Nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn Xiếc VN ngẫu hứng với một tiết mục làm “thót tim” người xem - Ảnh: Tiến Long

Đôi cánh chim của diễn viên vũ đoàn Cleopatra, Hà Nội - Ảnh: Tiến Long

Nghệ sĩ nhào lộn của Liên đoàn Xiếc VN say sưa biểu diễn trước sự cổ vũ hào hứng của người xem - Ảnh: Tiến Long

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận