Đáp ứng yêu cầu

THỤC ANH 14/07/2014 01:07 GMT+7

TTCT - Tuyển thư ký là một công việc không hề dễ. Sếp lần lượt lật và liếc qua những hồ sơ có sẵn trên bàn, nhìn kỹ các tấm hình ứng viên rồi sắp xếp các hồ sơ theo một thứ tự... xấu dần.

Cô gái đầu tiên được gọi vào, đó là My.

Sếp liếc nhìn, vẻ hài lòng:

- Anh không muốn đọc hồ sơ mà muốn nghe em tự giới thiệu về bản thân.

Đôi môi gợi cảm của My hơi hơi run:

- Dạ thưa chú, cháu 22 tuổi, tốt nghiệp loại ưu, vi tính thành thạo, tiếng Anh lưu loát...

Sếp hơi khó chịu:

- Tốt, có kinh nghiệm gì chưa?

Cô gái xinh đẹp ấp úng:

- Dạ chưa ạ... cháu vừa ra trường.

Sếp xua tay:

- Không sao, công việc thư ký đôi khi chỉ cần vài kỹ năng nho nhỏ. Em uống được bia không, mấy chai?

My hơi ngạc nhiên một chút rồi khoe hai cái lúm đồng tiền:

- Dạ, lúc vui vui cháu uống được hai chai.

- Còn khi buồn buồn?

Cô gái chớp chớp đôi mắt đẹp:

- Dạ... gấp đôi ạ!

Sếp giãn người ra, giọng đầy tâm sự:

- Quá tốt! Anh thích uống những lúc buồn. Em biết không, công việc của một giám đốc luôn phải đối diện với lắm nỗi buồn. Nào là áp lực thành tích, nào là đối phó kẻ xấu giành ghế, nào là cô đơn khi vợ ở nhà hay nhăn nhó... À, em có sẵn sàng cùng anh đi tiếp đối tác vào ban đêm không?

My ngần ngừ:

- Dạ cháu... cháu sợ ba mẹ sẽ không đồng ý. Dạ, thưa chú, ba cháu có gửi cho chú lá thư đây ạ.

Sếp lướt qua lá thư rồi tròn mắt nhìn My:

- Trời ơi, sao cháu không nói trước mình là con anh Hai?

My vẻ phấn khởi:

- Dạ, cháu chưa kịp nói. Vậy là cháu được nhận, phải không chú?

Sếp lắc đầu, vẻ tiếc nuối:

- Tiếc quá! Ưm... thế này nè cháu. Ba cháu với chú là chỗ ơn nghĩa. Nếu như trước đây thì chỉ cần lá thư này cháu sẽ được nhận ngay. Nhưng bây giờ... cháu biết không, vừa có quy định về cách xưng hô trong công sở. Tất cả đều phải là anh và em. Nếu xưng hô cho đúng thì chú thấy có lỗi với ba cháu. Còn nếu cứ chú cháu với nhau thì chú lại có lỗi với cấp trên... Thôi được, cháu về đi, để chú sẽ tìm cách giới thiệu cháu qua đơn vị khác nhé...

Người thứ hai được gọi vào. Đó lá một cô gái khá có vẻ nhà quê nhưng có nét đẹp mặn mà. Sếp hỏi ngay:

- Em có thư tay hay ai đó gửi gắm gì không?

Cô gái mỉm cười:

- Dượng Tư không nhận ra cháu à? Cháu là Mận, con bà Mít ở dưới quê. Mẹ cháu và dì Tư là chị em họ hàng...

Sếp nheo mắt nhìn Mận, thở dài:

- Không được rồi! Nếu như trước đây thì cháu sẽ được nhận ngay. Nhưng bây giờ... cháu biết không, vừa có quy định về cách xưng hô trong công sở. Tất cả đều phải là anh và em. Nếu xưng hô cho đúng thì dượng thấy có lỗi với mẹ cháu. Còn nếu cứ dượng cháu với nhau thì dượng lại có lỗi với cấp trên... Thôi được, cháu về đi, để dượng sẽ tìm cách giới thiệu cháu qua đơn vị khác nhé...

Cô gái thứ ba với dáng người hấp dẫn được gọi vào chưa kịp ngồi cũng bị sếp hỏi ngay với giọng lạnh lùng:

- Cô tên gì, có thư tay của ai giới thiệu hay họ hàng bà con gì với bên vợ tôi không?

Cô gái cười duyên, ngọt ngào:

- Dạ. Em tên là Ly. Em không có thư tay cũng không có họ hàng bà con gì với chị ở nhà và cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, ngoài kinh nghiệm đi phục vụ nhà hàng mấy tháng..

Sếp hào hứng:

- Quá tốt! Em có sẵn sàng cùng tôi đi tiếp đối tác vào ban đêm không?

Ly tiến lại gần sếp, cúi sát người sếp thì thào:

- Dạ, bất cứ lúc nào anh cần..

Sếp nheo mắt nhìn Ly hào hứng:

- Em đã đáp ứng mọi yêu cầu. Quan trọng nhất là về cách xưng hô đúng như quy định vừa ban hành. Em được nhận!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận