Cười liên lục địa

TRẦN THỊ THANH (ST) 13/07/2014 03:07 GMT+7

TTCT - Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau:

- Thế nào là trao đổi ý kiến?

- Là khi anh bước vào phòng sếp với ý kiến của mình nhưng khi bước ra lại với ý của sếp.

T.Dũng (st)

* Thông báo tuyển dụng: “Cần tuyển gấp một thư ký đánh máy chưa học xong cấp một để đánh máy các tài liệu tuyệt mật”.

T.Dũng (st)

* Hai ông nói chuyện với nhau ở quán bia:

- Anh kết hôn bao lâu rồi?

- 46 năm rồi.

- Theo anh, thời kỳ hạnh phúc nhất là lúc nào?

- Trước 46 năm đó.

Diệu Lý (st)

* Hai ông nói chuyện với nhau:

- Theo ông, đàn ông và đàn bà, ai thông minh hơn?

- Dĩ nhiên là đàn bà.

- Vì sao ông nghĩ vậy?

- Chẳng phụ nữ nào lại chịu lấy một người đàn ông chỉ vì đôi chân anh ta dài.

DIỆU LÝ (st)

*- Chú ơi, chú có thể mở giúp cháu cánh cửa sổ này không?

- Đương nhiên rồi, cháu lễ phép quá. Xem này, thật ra cánh cửa này không quá khó mở, ngày mai cháu có thể tự mở lấy.

- Vâng, thưa chú! Ngày mai nước sơn trên cửa này đã khô, cháu đâu dám làm phiền người khác.

THẾ NGỌC (st)

* - Con đi mua giùm bố chai nước ngọt.

- Dạ, mua Coca hay Pepsi vậy bố?

- Coca!

- Lon hay chai?

- Chai!

- Chai không đường hay có đường?

- Có đường!

- Chai nửa lít hay một lít?

- Ôi thôi mệt quá, mua chai nước được rồi.

- Nước lọc hay nước suối?

- Nước suối!

- Ướp lạnh hay không ướp lạnh?

- Con còn hỏi nữa bố quất cho một phát bây giờ!

- Bố dùng thước tre hay nhựa?

- Con đúng là đồ ngu!

- Vậy con ngu như heo hay bò?

- Mày muốn bố mày thổ huyết à?

- Con mang bô cho bố hay dìu bố vào phòng vệ sinh?

- Bố chết cho rồi!

- Bố muốn hỏa táng hay thổ táng?

H.Mỹ (st)

* Hai người bạn trò chuyện:

- Hồi mới thi tuyển vào công ty này, người ta nói với tớ là chúng tớ sẽ cảm thấy ở đây như gia đình của mình.

- Kết quả thì thế nào?

- Ngoài sự mong đợi: sếp là mẹ chồng còn nhân viên là con dâu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận