Lẩu Thập Cẩm

15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu cách trúng số

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:22 | 18/03/2024

Hết việc bốc vác, người đàn ông lại loay hoay với sổ sách nhằm nghiên cứu cách trúng số.

Vương Thành Chu hiện tại đã 51 tuổi. Theo Sohu, người đàn ông này đã duy trì cuộc sống dưới gầm cầu vượt sông Dương Tử (ở Trùng Khánh, Trung Quốc) suốt 15 năm qua để nghiên cứu những con số trên tờ vé số, với mong ước đổi đời nhờ trúng số.

Vượt lên số phận rồi bị số phận... kìm lại!

Sinh trưởng trong gia đình nghèo khó, ông Chu chỉ được cha mẹ cho học đến bậc trung học cơ sở. Sau đó, ông tìm đường đến thành phố lớn với hy vọng thay đổi được cuộc sống khổ cực. Người đàn ông quê tỉnh Tứ Xuyên từng đến Thượng Hải vào năm 1991 để làm việc trong một công xưởng sản xuất thép xây dựng.

Người đàn ông dành 15 năm để nghiên cứu cách trúng số bằng thuật toán.

Người đàn ông dành 15 năm để nghiên cứu cách trúng số bằng thuật toán.

Hai năm sau, ông Chu được thăng chức lên làm quản lý công trình, thu nhập cũng từ đó tăng lên. Có tài hùng biện cùng đầu óc tính toán, ông Chu nghỉ việc và tách ra làm ăn riêng. Ông nhanh chóng tập hợp được một nhóm xây dựng, chuyên thầu những công trình nhỏ. 

Ông rời Thượng Hải để đến Trùng Khánh, đem theo nhóm thợ của mình. Tại nơi mới, ông quen một cô gái và chuyển về sống cùng với cô. Cả hai có chung với nhau một đứa con, đúng lúc công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, khi không nhận thêm được công trình nào.

Mua vé số "chơi chơi" rồi... ghiền chẳng hay?!

Áp lực tiền bạc đã khiến ông Chu nảy ý định mua vé số với suy nghĩ "biết đâu đổi đời". Chỉ vài tệ ban đầu, người đàn ông tăng dần "đô" lên vài trăm, rồi vài chục nghìn tệ (1 tệ khoảng 3.400 đồng). Giải lớn nhất ông từng trúng trị giá 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng), không bằng "một góc" số tiền đã bỏ ra mua vé số.

Càng chơi càng ghiền, ông Chu cũng lơ là công việc tại công trường, vì dành thêm thời gian nghiên cứu cách trúng số. Không lâu sau, nhóm xây dựng giải tán vì chẳng còn việc. Bạn gái dắt theo con bỏ đi khi không khuyên nhủ được.

Chơi vé số đến mức... nghèo mà chẳng thể thoát?!

Chơi vé số đến mức... nghèo mà chẳng thể thoát?!

Chưa trúng số độc đắc, chưa về nhà

Theo người đàn ông, xổ số có quy luật và chỉ cần hiểu rõ về toán học sẽ chắc chắn thắng. Thế nên ông Chu tự mua sách toán cao cấp để học, cố tìm ra quy luật mà bản thân đang nghiên cứu.

Năm 2009, ông bị gãy chân phải sau một tai nạn ở công trường, được bồi thường 50.000 nhân dân tệ. Ông quay trở về quê nhà để dưỡng thương. Thế nhưng, người mẹ liên tục phàn nàn khi thấy con trai suốt ngày vùi đầu nghiên cứu những tờ vé số.

Chưa trúng số độc đắc thì chưa về nhà...

Chưa trúng số độc đắc thì chưa về nhà...

Hết tiền, ông bỏ nhà đi, tìm đến khu vực dưới gầm cầu vượt sông Dương Tử để sống tạm. Cuộc sống tha phương đẩy ông Chu phải làm nhiều nghề để sinh tồn. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không quên mua vài chục tờ vé số mỗi ngày. Tiền lương hằng tháng ngoài chi phí ăn uống, sinh hoạt, ông chỉ dành mua vé số.

Năm 2018, báo chí liên tục đưa tin về ông Chu, một người đàn ông ôm mộng đổi đời với vé số. Nhờ đó, người mẹ già ở quê nhà mới biết con trai đang lang thang đầu đường xó chợ. Bà từng tìm đến gầm cầu giục con trai về nhưng ông cự tuyệt vì chưa trúng số thành tỉ phú.

Sau 15 năm nghiên cứu về xổ số, "bậc thầy" Chu cho biết đã nắm rõ các thuật toán liên quan đến trò chơi may rủi này. Ông tự tin khẳng định sẽ trúng số trong tương lai gần mỗi khi được hỏi thăm.

Phạm nhân được trả tự do... nhầm!Phạm nhân được trả tự do... nhầm! Mạng xã hội 24 giờ qua cứ... Mạng xã hội 24 giờ qua cứ... 'thật thú vị': Vì sao thế? Ảnh vui 17-3: Đam mê sáng tạo nhưng bố mẹ Ảnh vui 17-3: Đam mê sáng tạo nhưng bố mẹ 'bắt' học bác sĩ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm