Xóm Trường: người thân tôi đâu rồi?
TTO - Các chiến sĩ bộ đội, công an cùng người dân thôn Triêm Đức đã có mặt tại mảnh đất hoang tàn xóm Trường thuộc thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên suốt 6 ngày đêm để tìm thi thể người bị lũ cuốn trôi vùi lấp dưới cát.
Người dân xóm Trường nét mặt thất thần buồn rầu chờ đợi tung tích người thân, còn những đứa trẻ thơ mất cha lẫn mẹ thơ thẩn ngồi bên đống đổ nát khóc. Cộng tác viên Tuổi Trẻ Online có mặt tại hiện trường ghi lại những hình ảnh này.
| Anh Trương Văn Bình (ngồi trước) dựng nhà hương khói cho mẹ, vợ và con - Ảnh: M.H.NAM |
Nỗ lực tìm kiếm người mất tích
Ngày 7-11, quay lại hiện trường, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang đào bới. Một người nói: “Bên kia có mùi hôi”. Lập tức đội cứu hộ tiếp cận đào tìm kiếm. Nơi đây lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của em Phạm Trịnh Hồng Nhi (sinh năm 2004). Cách đó 30 mét, cũng mùi hôi bốc lên tương tự, người dân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Bốn (sinh năm 1923). Ông Nguyễn Văn Bảy, trưởng công an xã Xuân Quang 2 phụ trách đội cứu hộ địa phương, cho biết những ngày qua đã tìm thấy 16 nạn nhân, hiện tại còn 2 nạn nhân nữa, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng.
Sau 5 ngày trôi qua trận lũ kinh hoàng đêm 2-11 quét “sạnh” xóm Trường, lúc 11 giờ (6-11), người dân và lực lượng cứu hộ đã cố moi trong những đống đổ nát và cát trắng tìm thi thể 2 nạn nhân: một bé gái Trương Thị Thu Thủy (học lớp 5) và một bà cụ Huỳnh Thị Nhung (sinh năm 1929) là con gái và mẹ của anh Trương Văn Bình ở xóm Trường thuộc thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2. Anh Bình mếu máo: “Nhà tôi bị lũ cuốn trôi 3 người gồm mẹ, vợ và con gái. Sáng hôm sau thi thể vợ tôi nằm co ro dưới bụi tre, còn con gái tôi và mẹ tôi 4 ngày rồi nay mới tìm thấy xác”.
Những ngày qua, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương cố gắng moi trong những đống đổ nát tìm kiếm, tuy nhiên do lũ quét san bằng mọi thứ với một lượng cát bồi lấp quá dày nên khó phát hiện. Mọi người cũng vừa tìm được thi thể của vợ chồng anh Trương Minh và chị Trương Thị Quyên dựa theo lời kể của anh Ngô Hoàng Tài (anh cùng mẹ khác cha với anh Minh). Anh Tài kể: lúc 19 giờ ngày 2-11, nước lên nhanh, tôi leo lên nóc nhà thoát, khi nhà sập, tôi đu được nhánh cây, nhìn qua bên kia thấy vợ chồng em tôi chới với giữa dòng nưóc nhưng không thể nào ra cứu được. Tôi chưa kịp kêu lên thì em tôi và vợ nó bị nước cuốn đi mất hút. Trên cơ sở đó, người dân địa phương theo hướng dòng nước chảy, đoán được địa điểm nơi vợ chồng anh Minh và chị Quyên bị cát bồi lấp trong đám mía.
| Lực lượng cứu hộ tìm thi thể người mất tích - Ảnh: M.H.NAM |
Nhà anh Tài và anh Minh ở sát vách, trước đó anh Tài nghe anh Minh bảo đứa con trai lớn cõng em đi trước, khi 2 đứa nhỏ vừa ra đến ngõ thì nước cuốn, may quá trôi tấp vào bụi tre sống sót. Sau khi được cứu sống, hai đứa con anh Minh và chị Quyên ngồi thất thần bên căn nhà đổ sập khóc cha mẹ.
Không còn nước mắt để khóc
Anh Trương Văn Bình, một người có 3 người thân là mẹ, vợ và con chết trong trận lũ vừa qua, nói: “Nhà tôi sập nát hết rồi, sau lũ, tôi tìm được thi thể vợ, còn mẹ và con tôi sau 4 ngày mới tìm thấy nhưng không có chỗ để hương khói”. Bà con lối xóm, người thân tìm mảnh đất trong gò dựng lại cho anh nhà “nọc ngựa” (cột chôn) để anh hương khói 3 người.
Thống kê của UBND xã Xuân Quang 2, xóm Trường có 41 ngôi nhà, hiện tại ngã sập hoàn toàn. Nước lũ chảy xiết kinh hoàng đến nỗi có những ngôi nhà bị “bứng” cả móng.
Ông Mạnh Nhơn mẹ chết cũng không có nơi thờ tự, 5 ngày sau bà con ở xa đến chặt tre, căng tấm bạt để ông thắp nén hương cho mẹ. Còn ông Phạm Nghĩ đang ngồi thẫn thờ chờ thông tin vợ là bà Lê Thị Chín hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Ông nói: “Chờ đợi mỏi mòn rồi, gia đình tôi có đến 3 người thân bị lũ cuốn trôi. Khóc một người đã hết nước mắt, khóc cho 3 người thì không còn nước mắt để khóc nữa”.
MẠNH HOÀI NAM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận