- Ủa, sao kỳ vậy? Ở cái quán cà phê hẻm này đâu có chân dài mà ông bạn lại sợ bị... vợ phát hiện la rầy?
- Chuyện này là chuyện chết người, nhẹ cũng vô bệnh viện, nghiêm túc không nói chơi đâu! Đây nè, báo mới đưa tin hôm vừa rồi có mấy ông ngồi uống cà phê sáng trên vỉa hè, bỗng dưng một cái xe tải tông thẳng vô quán, một ông không né kịp phải vào bệnh viện. Mà đây không phải chuyện mới lạ gì, trước đó rải rác mấy vụ rồi!
- Cái đó báo chí thường gọi là “xe điên”. Có nhiều kiểu xe điên rất rùng rợn. Chẳng hạn có gia đình đang ngủ ngon giấc thì nguyên chiếc xe điên lao vào nhà. Lại có chiếc xe điên phóng như điên tông sập dải phân cách đâm vào người đi đường rồi lật chỏng gọng. Theo dõi câu chuyện dài kỳ xe điên, bảo đảm rồi bọn mình cũng điên luôn, không chỉ vì sợ mà còn vì... thiệt khó hiểu quá!
- Như vậy xe điên cũng như... trâu điên, phải tránh xa. Có điều khó là không thể biết xe nào là... xe điên. Một tay “lái lụa” trong phút nổi hứng, một tay “lái xỉn” trong cơn say hay một tay “lái quậy” trong lúc bốc đồng... đều có thể tạo nên những chiếc xe điên có mặt mọi lúc mọi nơi gieo tang tóc kinh hoàng cho mọi người. Tránh người điên còn được, chứ né xe điên thì e rằng khó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận