Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Học đại học, bạn bè con đứa nào cũng bảo: “Mày được miễn học phí sướng thật, hằng tháng lại còn được hưởng trợ cấp ưu đãi nữa chứ”. Và con biết trên chiến trường cha phải đổi bằng máu xương cho ngày hôm nay của con không phải chịu khổ bởi chiến tranh, bom đạn, được sống an bình. Đến hôm nay dù chỉ còn lại một phần ba sức lao động vì thương tật, cha vẫn tiếp tục hi sinh để cho con đủ đầy cắp sách tới trường.
Con và mẹ gọi Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 là ngày của cha. Nhưng ngày này cha không có niềm vui, háo hức chờ như mẹ và con chờ ngày 8-3 hay 20-10. Bao giờ cũng thế, ngày 27-7 cha đi mua vài bó nhang, giỏ trái cây rồi dắt con đi cùng cha ra nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó, có những đồng đội của cha nằm lại.
Đến bữa cơm tối, ai cũng gắp thức ăn vào chén của cha, nhưng cha chỉ nhấp chút rượu rồi lặng lẽ đi nằm mà mắt chong chong suy nghĩ... Cả trung đội, chỉ mình cha trở về ngày chiến thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận