02/02/2010 05:42 GMT+7

Truyền đi ngọn lửa yêu nước

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Tối 1-2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, ban tổ chức giải thưởng “Tự hào sử Việt” lần 1 đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cho 20 cá nhân và một tập thể xuất sắc nhất trong vòng chung kết với sự tham gia của hơn 600 độc giả, đoàn viên thanh niên. Bảy cá nhân đoạt giải câu hỏi đặc biệt của báo Tuổi Trẻ cũng được trao giải trong dịp này.

d376rpRU.jpgPhóng to
Bác Nguyễn Đình Tư, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam (đứng giữa), chúc mừng và trao đổi cùng các bạn trẻ đoạt giải thưởng trong cuộc thi “Tự hào sử Việt” (ảnh chụp tối 1-2 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) - Ảnh: H.T.Vân

Buổi trao giải tạo nhiều ấn tượng cho người tham dự khi có rất nhiều thế hệ tham gia từ những bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, những đoàn viên thanh niên, các cựu chiến binh và xúc động hơn ai hết là hình ảnh bác Nguyễn Tế Nhị (Biên Hòa, Đồng Nai) đã 80 tuổi nhưng vẫn cố gắng ngồi xe lăn đến nhận giải.

Hành trình 11 ngày đêm

Cuộc thi “Tự hào sử Việt” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty truyền thông Tiêu Điểm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Liên Việt kéo dài từ tháng 4-2009 đến tháng 1-2010. Cuộc thi kết thúc bằng một chuyến hành trình “Tự hào sử Việt” trong 11 ngày đêm đưa 17 thí sinh tham quan thực tế gần 20 khu di tích, chứng tích lịch sử. Dịp này Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định trao tặng bằng khen cho 20 cá nhân và một tập thể đoạt giải cuộc thi này.

Những trái tim yêu sử

Tâm trạng náo nức chờ đến sáng thứ hai hằng tuần luôn hiện hữu trong tâm trí những thí sinh tham gia cuộc thi “Tự hào sử Việt”. Từ đó truyền lửa, hun đúc tinh thần yêu nước và sử Việt sẽ dễ đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam. Họ đến từ khắp đất nước với nhiều ngành nghề khác nhau với đủ lứa tuổi. Từ bác Phạm Đăng Bảo - một nông dân ở Củ Chi, thầy giáo tiểu học Bùi Quý Khiêm ở vùng sông nước Đồng Tháp, Bùi Lê Duy - học sinh 12B Trường THPT Chu Văn An (Ninh Thuận)...

Thầy giáo Trần Văn Thọ - giáo viên toán Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (Quảng Nam) - nhận xét: “Đây là cuộc thi được tổ chức rất ý nghĩa trong công tác khơi dậy tinh thần yêu thích tìm hiểu lịch sử nước nhà. Hệ thống câu hỏi mang tính chất vừa thể hiện lại sự kiện lịch sử vừa có tính chất mở để người tham gia phát biểu nhận thức và suy nghĩ của bản thân về sự kiện ấy, đây là cách làm hay”.

Cuộc thi thật ý nghĩa khi kết thúc bằng một chuyến hành trình thực tế kéo dài 11 ngày đêm qua gần 20 khu di tích, chiến tích lịch sử của nước ta. “Bước lên gần 1.000 bậc thang ở biên giới Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) để đặt chân lên cột mốc biên giới 108, địa điểm Bác đặt chân đầu tiên lên quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Từ đó bản thân mình cảm thấy lòng tự hào, thiêng liêng và tự căn dặn lòng mình phải sống, cống hiến tốt hơn” - Nguyễn Trường Vũ bộc bạch.

Chuyến hành trình thực tế giúp các thí sinh được tận mắt chứng kiến những chiến tích xưa, kiểm chứng kiến thức đã được biết trên lý thuyết nhằm bổ sung vào kiến thức của bản thân. Là cách học sử một cách sinh động nhất, khó quên và đặc biệt được nghe những câu chuyện thú vị từ những hướng dẫn viên bản địa.

Đêm hội ngộ đậm tình yêu nước

Có những thí sinh ở tận Hải Phòng, Đắk Lắk, Quảng Nam...vượt qua chặng đường dài để có mặt trong đêm trao giải. Họ đến dự không chỉ nhận giải mà hơn hết là sự gặp mặt, giao lưu của những trái tim yêu sử, yêu đất nước.

Anh Tăng Hữu Phong - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đã tổng kết ngắn gọn những thành tích, kết quả đạt được của cuộc thi tìm hiểu về lịch sử có thời gian dài trong suốt chín tháng với hơn 10.000 bài dự thi từ khắp cả nước, đủ lứa tuổi với đa dạng hình thức trình bày tác phẩm dự thi. Cuộc thi phần nào đã khuyến khích, khơi dậy trong giới trẻ tìm hiểu lịch sử, yêu thích việc học môn sử - yêu lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, bảo tồn những giá trị lịch sử nước nhà...

Ba gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi: Nguyễn Văn Nhị (SV khoa ngữ văn ĐH Sư phạm TP.HCM) đoạt giải nhất (15 triệu đồng), Phạm Minh Tân (quận 10, TP.HCM) và Lê Thị Lệ Cúc (Đồ Sơn, Hải Phòng) đoạt giải nhì (10 triệu đồng/giải) đã giao lưu, trò chuyện về bản thân, sự trăn trở, khát vọng được cống hiến xây dựng đất nước. Giải ấn tượng cuộc thi thuộc về hai thí sinh Vũ Hương Nam (học sinh lớp 6, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Trường Vũ (Đài truyền hình Đồng Tháp). Giải tập thể được trao cho Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM).

Nguyễn Văn Nhị, Phạm Minh Tân và rất nhiều thí sinh đều yêu sử xuất phát từ những chiến tích anh hùng, từ những câu chuyện Trưng Trắc, Trưng Nhị, đến Quang Trung, Nguyễn An Ninh và đặc biệt là Bác Hồ. Câu chuyện của các bậc tiền nhân đã làm cho thế hệ trẻ ngày hôm nay mong muốn hiểu sử, học sử để hiểu hơn đất nước, dân tộc.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất