17/05/2013 08:00 GMT+7

Trẻ con không được xem tivi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một vị độc giả kể thế này: Tui dẫn con đi ăn ngoài quán. Khi món ăn được người phục vụ bưng ra, cậu con trai học lớp 5 của tôi vừa đưa một muỗng thức ăn vào miệng thì vội phun phèo phèo xuống đất, rồi nhăn mặt kêu lên “gớm quá”.

Thực khách trong quán không hẹn mà gặp, cùng trợn mắt nhìn hai mẹ con tui như quái vật. Thú thật tui muốn độn thổ và trợn mắt mắng cậu con học đâu ra cái thói ấy. Thằng bé bảo: Con xem truyền hình!

Một vị khác kể tương tự: Bạn tui mời đến nhà ăn tiệc thôi nôi. Tiệc vừa mới bắt đầu món thứ nhất, tôi gắp thức ăn cho cô con gái. Nó vừa cắn một miếng thì nhăn mũi bảo “ghê quá”, rồi hắt cả chén thức ăn xuống đất. Tôi không kềm được cơn giận, cho con bé một cái tát. Nó khóc ầm lên rồi bảo: “Trên truyền hình người ta vẫn làm thế mà”!

Hóa ra cả hai đứa bé đều là khán giả trung thành của một cuộc thi đầu bếp trên truyền hình. Và hai vị phụ huynh đều hỏi là phải làm sao bây giờ, khi thường ngày vẫn dạy con rằng cho dù món ăn có dở đến mấy thì cũng phải lịch sự, hoặc cố nuốt hoặc bỏ ra thì cũng phải kín đáo. Đó mới là văn hóa của người Việt mình. Bây giờ trên truyền hình, người ta copy y chang chương trình bên Tây, chơi sốc kiểu đó thì làm sao bây giờ?

Chắc chỉ còn một nước, đó là: cấm trẻ con xem tivi là yên chuyện!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất