Phóng to |
| Lê Nữ Trà My, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, phát biểu tại buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM ngày 25-3 liên quan đến bạo lực học đường - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Những tưởng với truyền thống như vậy con cái sẽ không có vấn đề gì xảy ra, sẽ trơn tru, bằng phẳng, nên đối với con gái út vợ chồng tôi chú tâm lo làm ăn, không dành nhiều thời gian quan tâm bởi suốt những năm học cấp II cháu vẫn là học sinh giỏi, lại là trường điểm nữa. Vì vậy, khi lên cấp III chúng tôi suýt chút nữa đành nhìn con “nổi loạn”. Nó theo bạn tham gia đánh nhau (chỉ cổ vũ thôi) bị hạ hạnh kiểm. Khi bị nhà trường phê bình kiểm điểm nó còn phản ứng lại. Học lực sút giảm hẳn từ giỏi xuống khá rồi trung bình...
Tôi tưởng như bất lực trong việc giáo dục con. Nhưng rất may tôi kịp nhận ra và rút được bài học như sau:
- Lứa tuổi THPT đa số đang bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý có nhiều xáo trộn, tính tình thay đổi, chúng tự cho mình đã lớn rồi không thích vào khuôn khổ một cách đột ngột. Vì vậy cha mẹ cần quan tâm, thường xuyên tâm sự với con hơn để biết được con mình đang nghĩ gì, muốn gì? Làm cho con có cảm giác êm ấm, được che chở, không gò ép, cưỡng bức con cái phải thế này phải thế kia, chúng sẽ cãi lại ngay và càng làm trái những gì mình đang gò ép.
- Tôn trọng tự do cá nhân của con như thời trang ăn mặc khi con đang dần trưởng thành, sở thích nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè... Muốn góp ý thì dùng những từ nhẹ nhàng kiểu mưa dầm thấm lâu, tránh việc cấm đoán tuyệt đối. Con xin đi chơi với bạn dù biết có những bạn không nên giao du (nhưng đối với con mình nó không xem là xấu) không nên cấm mà hãy ấn định thời gian đi và về đúng giờ. Rồi từ từ con sẽ nhận ra một khi nó lớn dần lên cộng với sự giám sát của cha mẹ.
- Mỗi tuần dành ít nhất một ngày đưa con đi chơi đây đó, thăm ông bà... tạo không khí gia đình, cũng là để con có thêm ý thức về gia đình cũng như giải tỏa stress với bài vở.
- Tuyệt đối không nên la mắng, xỉ vả, thậm chí có khi vì nóng giận quá mà tát con hay đòi... đuổi ra khỏi nhà! La mắng dùng những lời không hay chỉ làm con tổn thương thêm. Còn đuổi ư? Đuổi là nó đi ngay đấy. Một lời êm dịu, tâm sự với con bằng trăm ngàn lời rầy la trách móc.
- Khi thấy con có biểu hiện sa sút trong học tập, hay cãi cha mẹ cần tìm hiểu ngay, tạm sắp xếp công việc làm ăn để gặp thầy cô, bạn bè của chúng xem có chuyện gì đang xảy ra với con mình, từ đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, đừng để quá muộn.
Chuyện xảy ra đã sáu năm rồi, con tôi giờ sắp tốt nghiệp đại học, vừa đi học vừa đi làm lấy kinh nghiệm tại công ty nước ngoài với thu nhập cao. Rất mong quý vị phụ huynh tỉnh táo trong phương pháp dạy con, không nên hoảng hốt. Kiên trì tìm biện pháp giáo dục mềm mỏng, chúng ta sẽ không bao giờ bị bất lực trong việc dạy con.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Nhiều lúc tôi bất lực khi dạy con Nhà trường chưa “chỉ đúng đường” Tâm sự của những đứa con Vô cảm đến từ đâu? Phải tìm tận gốc bạo lực, vô cảm Học sinh hiến kế ngăn bạo lực

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận