08/08/2008 05:24 GMT+7

"Tôi chỉ là cậu học sinh tuổi 16!"

VI THẢO
VI THẢO

TT - Nếu ai hỏi Phan Vũ Thiên Phúc về bản thân, câu trả lời của cậu học sinh ít nói chỉ vỏn vẹn như thế. Kiệm lời, lành tính, sau một năm học ở xứ người, "món quà” mà cậu học trò 16 tuổi mang về cho bố mẹ là thành tích học tập xuất sắc cùng những dự án tình nguyện của riêng mình.

l8RU0wDV.jpgPhóng to
Thiên Phúc (bìa trái) cùng các bạn trong lần giới thiệu về VN với một gian hàng gồm gỏi cuốn, trứng chiên và cơm chiên. Ảnh: CTV
TT - Nếu ai hỏi Phan Vũ Thiên Phúc về bản thân, câu trả lời của cậu học sinh ít nói chỉ vỏn vẹn như thế. Kiệm lời, lành tính, sau một năm học ở xứ người, "món quà” mà cậu học trò 16 tuổi mang về cho bố mẹ là thành tích học tập xuất sắc cùng những dự án tình nguyện của riêng mình.

Chín năm phổ thông ở TP.HCM, Thiên Phúc theo học trường song ngữ và cố gắng học thật đều các môn. Nhất nhì trong lớp học, nhưng Phúc chưa bao giờ có mặt ở bất kỳ một cuộc thi nào vì với Phúc "thành tích không phải là mục tiêu".

Thích nghi và khẳng định

Năm 2007, Phúc sang Mỹ ở cùng cậu để tiếp tục đi học lớp 10. Sang Mỹ trước ngày nhập học chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, những ngày đầu ở xứ người khí hậu, thức ăn, sinh hoạt, ngôn ngữ đều khó khăn vậy mà Phúc tập làm quen dần và vượt qua. Phúc thử sức phương pháp học mới, không thuộc bài, không ràng buộc chương trình theo giáo trình, những lần trả bài, bài tập đều là vấn đề mở, bản thân học sinh phải tự tìm cho mình hướng trả lời, cách giải quyết vấn đề.

Phúc "kết" cách học này dù đó là cách học hoàn toàn mới và khẳng định sự thích nghi của mình với sáu điểm A+ và ba điểm A ở học kỳ 1, sang học kỳ 2 là bảy điểm A+ và bốn điểm A, đặc biệt điểm của môn lịch sử là A++, vượt tiêu chuẩn. Đánh giá của thầy cô trong trường dành cho cậu học trò VN này: "Học sinh gương mẫu. Rất trưởng thành so với lứa tuổi của em... Không thể nào nói hết những điều xuất sắc của em". "Ngần ấy là món quà quý giá Phúc dành cho gia đình rồi" - bố Phúc hạnh phúc tâm sự.

Với bản thân Phúc, học là một nhiệm vụ và Phúc luôn tuân thủ quy tắc của riêng mình: học đều tất cả các môn và xây dựng một ý thức học tập tự giác.

Đến những hoạt động ngoại khóa

"Tại sao em không nghĩ ra một hoạt động mới đi nhỉ?" - thầy giáo ở trường khuyến khích Thiên Phúc khi cậu xin làm tình nguyện viên cho các hoạt động ngoại khóa ở trường. Thế là Phúc vận động bạn bè trong trường thành lập một tổ chức... mini, mới toanh, gây quỹ dành cho những bệnh nhân tự kỷ.

Chỉ hơn bảy tháng vào trường mới, Phúc cùng bạn bè tổ chức ngay một buổi chạy bộ gây quỹ từ thiện và quyên góp được hơn 10.000 USD dành cho những bệnh nhân tự kỷ. "Đó chỉ là chương trình đầu tiên của nhóm tụi em. Mỗi năm sẽ đều có những chương trình mới để giúp đỡ những người mắc bệnh tự kỷ” - Phúc cho biết thêm.

Ngoài giờ học ở trường, Phúc luôn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội vì ở đó Phúc học được nhiều điều quý giá cho cuộc sống. Cái tên Phúc Darrek Phan gắn liền với những công việc xã hội lúc nào không hay.

Về nhà nghỉ hè sau một năm học, dù chỉ vỏn vẹn có một tháng bên gia đình, Phúc vẫn ráng dành ngày thứ ba mỗi tuần để làm trợ giảng lớp học tiếng Anh của các bạn nhỏ ở Trường vừa học vừa làm 15-5. Không chỉ thế, Phúc còn tranh thủ thời gian nghỉ để làm thủ tục xin làm tình nguyện viên cho một tổ chức hoạt động vì những trẻ em khó khăn, khuyết tật ở châu Phi. "Những hoạt động xã hội, ngoại khóa sẽ cho em những bài học mà ở trường không có được, cần thì em luôn có mặt..." - Phúc tâm sự.

VI THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất